Ngọc Thanh Tâm tiết lộ hậu trường cảnh nóng "Đảo của dân ngụ cư"

Thanh Hà (thực hiện) Thứ tư, ngày 07/06/2017 09:50 AM (GMT+7)
Nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã có buổi trò chuyện với Dân Việt khá cởi mở, xung quanh vai diễn và hậu trường cảnh nóng mà cô đảm nhận trong phim.
Bình luận 0

img

Ngọc Thanh Tâm nói, dù chỉ có vài phút cho hai cảnh nóng trong phim nhưng đó là hai thái cực của hai cảnh nóng. Một bên là sự trần trụi đúng nghĩa với nhu cầu bản năng và một bên là sự ngọt ngào, lãng mạn của một tình yêu cực kỳ trong sáng và thánh thiện.

img

Ngọc Thanh Tâm diện váy xẻ cao khoe chân thon tại buổi ra mắt phim Đảo của dân ngụ cư tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà

So với phim "Hiệp sĩ mù", Ngọc Thanh Tâm đã có bước tiến khá xa trong vai diễn của mình ở "Đảo của dân ngụ cư". Tâm nói gì về điều này?

- Ở phim Hiệp sĩ mù, tôi diễn hoàn toàn theo bản năng và có sự hỗ trợ, còn với phim Đảo của dân ngụ cư, tôi hoàn toàn tự lập, một mình với vai diễn của mình.

Sau vai diễn Chu trong phim Đảo của dân ngụ cư, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có thực lực chứ không như những lời đồn thổi trước đó, là do gia đình có tiền, có mối quan hệ để dựa vào và đóng phim.

Bằng chứng là ở vai diễn này, tôi đã có được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN.

Vậy khi phải thể hiện nội tâm của nhân vật, đối với Thanh Tâm khó nhất là ở cảnh nào?

- Có thể với các diễn viên khác, cảnh diễn dễ nhất là cảnh khóc. Nhưng với tôi, ở ngoài đời, tôi rất ít khi khóc, vì vậy khi quay cảnh khóc, chị Hồng Ánh đã phải "bồi dưỡng" tâm lý cho tôi khá nhiều.

Chị Hồng Ánh là nữ đạo diễn rất thương và hiểu diễn viên. Chị luôn quan tâm và giúp đỡ diễn viên qua những câu chuyện, kinh nghiệm của chị để làm sao truyền được cảm xúc tới diễn viên. Có những lần chị ngồi kể câu chuyện mà mới chỉ nói được 3 câu chị đã khóc. Hay ở cảnh nóng của tôi và Phước, chị ngồi bên cạnh để thị phạm cho tôi cách để tay như thế nào, cách tạo tiếng rên ra làm sao…

Có một cảnh quay khiến tôi nhớ mãi cho tới bây giờ, đó là cảnh Phước đứng ngoài và chứng kiến Miên yêu Chu. Khi Chu nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp ánh nhìn của Phước, Chu đã khóc. Lúc đó tôi không biết làm thế nào để khóc, mọi người xúm vào giúp tôi, nói hãy nhớ lại những kỷ niệm buồn, những câu chuyện khiến mình đã từng khóc, nhưng mãi tôi vẫn không sao khóc được. 

img

Chị Hồng Ánh đã kể cho tôi nghe câu chuyện đi làm từ thiện của chị rất xúc động. Nghe xong tôi cũng chỉ rơm rớm nước mắt. May mắn lúc đó, chị trợ lý đạo diễn đã nói với chị Hồng Ánh về bài thơ tôi up lên facebooke khi tôi với bạn trai đang trục trặc nguy cơ sắp chia tay. Chị Hồng Ánh đã chầm chậm đọc lại bài thơ đó của tôi. Ngay khi chị đọc hết khổ đầu của bài thơ thì tôi đã bật khóc. Nước mắt chảy tràn.

Đây là lần đầu tiên Thanh Tâm diễn cảnh nóng đúng không vì thế bạn có bị áp lực?

Vâng. Lần đầu tiên tôi diễn cảnh nóng nhưng tôi không áp lực mà cảm thấy rất háo hức. Tuy nhiên khi ra trường quay và diễn thì mới thấy đó cả là một vấn đề. Mỗi một lần quay, không chỉ phải nuôi giữ cảm xúc mà còn phải chú ý đến cả động tác, cách để tay lên bạn tình từ lần quay thứ nhất đến lần quay thứ 15 phải như nhau.

Đấy là chưa kể, khi chúng tôi quay cảnh này ở Hội An, thời tiết ngoài trời rất nóng. Không khí trong phòng lại càng nóng, ánh đèn chiếu sáng từ 4 phía, cùng hàng chục đôi mắt đứng nhìn. Tôi và hai diễn viên nam đã phải diễn đi diễn lại hàng chục lần. Thậm chí cảnh quay làm tình của Chu và Miên đã quay trọn một đêm mới xong.

img

Một cảnh trong phim "Đảo của dân ngụ cư"

Nói đến cảm xúc, sự lãng mạn thì Thanh Tâm thấy giữa cảnh làm tình của Miên và của Phước cảnh nào Tâm có cảm xúc hơn?

- Thú thực để nói cảm xúc cảnh nóng nào hơn, tôi nghĩ đó là cảnh của Miên. Bởi tôi với Phước diễn với nhau nhiều hơn, hiểu và thân nhau như bạn bè, nên không còn lạ lẫm. Và khi không có sự lạ lẫm thì cảm xúc thường sẽ ít hơn. Cũng chính vì vậy mà cảnh nóng giữa tôi và Phước tôi đã phải tưởng tượng ra người khác và Phước cũng vậy.

Thanh Tâm có thể bật mí, khi diễn cảnh nóng đó với Phước,  Tâm đã tưởng tượng ra ai?

- Tôi không biết Phước đã tưởng tượng ra ai nhưng với tôi, lúc đó tôi đã tưởng tượng ra người yêu của mình. Và không chỉ có cảnh làm tình tôi mới nghĩ đến bạn trai, với những cảnh cần biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, tôi cũng đều nghĩ đến anh ấy.

Khi diễn cảnh nóng, Thanh Tâm không e ngại bạn trai sẽ giận hoặc ghen?

- Khi biết tôi quay những cảnh nóng đó, bạn trai tôi không vui, thậm chí rất khó chịu nên anh đã cố tình sắp xếp công việc đi Mỹ vào thời điểm đó. Anh ấy không thích tôi đóng phim và càng không thích tôi diễn những cảnh nóng. Mặc dù chuyện chúng tôi cũng đã có một vài lý do khiến tình cảm đi đến trục trặc, nhưng vì có thêm lý do diễn cảnh nóng mà bạn trai tôi đã chia tay với tôi. Đó dường như là giọt nước làm tràn ly nước. 

Sau phim này, tôi mới cảm nhận nếu ai đó muốn theo đuổi nghệ thuật thì sẽ phải hy sinh, phải đặt đam mê, nghệ thuật lên hàng đầu. Điểm lại các anh chị đã, đang ở trong đỉnh cao sự nghiệp thường là không trọn vẹn được về tình duyên, gia đình. Tôi không cố ý nói toàn bộ các anh chị đã nổi tiếng có cuộc sống không hạnh phúc nhưng đại đa số họ cô đơn, hoặc là gia đình phải cực kỳ thông cảm thì mới có được thành công.

Cám ơn Thanh Tâm!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem