Ngợp trời cờ hoa mừng chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 16:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiến thắng của Thái Hoàng tại Đường lên đỉnh Olympia 2012 đã đem lại vinh quang cho trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh. Điểm cầu truyền hình tại ngôi trường này ngập tràn cờ, hoa và tiếng hò reo...
Bình luận 0

Mặc dù ở phần thi Vượt chướng ngại vật chỉ có 2 ô hàng ngang đầu tiên có đáp án, nhưng Thái Hoàng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời: Tiếng Việt. Sự quyết đoán này là cú bứt phá ngoạn mục để em nâng số điểm thấp nhất đội ở phần thi khởi động từ 50 ở phần lên 130 dẫn đầu.

Cũng tại thời điểm này tại điểm cầu truyền hình ở sân trường PTHH Hòn Gai (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cơn mưa xối xả không ngăn nổi tiếng reo hò, cổ vũ: Thái Hoàng ơi cố lên, Thái Hoàng bứt phá ngoạn mục, Thái Hoàng chiến thắng… Cờ hoa phấp phới tung lên ngập trời.

img
Ngập tràn hoa, bóng bay, băng rôn và những tiếng hò reo trên sân trường THPT Hòn Gai cổ vũ cho Thái Hoàng

Trong phần thi Tăng tốc, Thái Hoàng đã dồn tâm trí tăng tốc mạnh khi liên tiếp đưa ra nhưng câu trả lời chính xác đoạt số điểm 210, bỏ xa 3 thí sinh còn lại.

Qua cầu truyền hình, bạn cùng lớp với Hoàng - Nguyễn Thu Lan chia sẻ: “Ngay từ sáng sớm nay, bạn bè, thầy cô và người dân đã đến chật cứng sân trường Hòn Gai để động viên cho Hoàng. Vẻ mặt thầy cô trong trường ai cũng hân hoan, tự hào về bạn… Mong rằng đây là đòn bẩy để bạn chinh phục ngoạn mục đỉnh Olympia trong thời gian ngắn nhất"...

Thầy Hoàng Thế Vinh - Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai xúc động nói: "Thái Hoàng ơi, em là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô và mái trường PTTH Hòn Gai".

Trong phần thi về đích, Thái Hoàng đã thận trọng chọn gói câu hỏi 40 điểm và việc trả lời đúng ¾ câu hỏi ở phần thi này đã nâng tổng số điểm của em lên 250. Với số điểm này, em đã chiến thắng 3 thí sinh còn lại để vinh dự nhận chiếc vòng nguyệt quế và một suất học bổng trị giá 35.000 USD của Đường lên đỉnh Olympia 2012.

Cùng với hơn hàng nghìn bạn bè, thầy cô cùng ở giữa mái trường nơi Thái Hoàng đã học tập xuất sắc, anh Đặng Xuân Quyến, bố của Thái Hoàng không nén được sự sung sướng khi đỉnh Olympia gọi tên Thái Hoàng.

“Đây là một niềm vui, niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với gia đình chúng tôi. Trong ngàn lời tôi muốn nói lúc này là cảm ơn sự dạy dỗ và động viên tận tình của các thầy cô giáo cũng như bạn bè cháu Hoàng”.

img
 

Trước đó, tâm sự với phóng viên, Thái Hoàng chia sẻ: “Định hướng của em sau khi học xong cấp 3 là thi vào Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, chuyên ngành Kiến trúc công trình. Nếu may mắn giành được vòng nguyệt quế em sẽ đi du học và học đúng chuyên ngành kiến trúc”.

Trong 12 năm diễn ra chương trình Đường lên đỉnh Olympia, tỉnh Quảng Ninh có 32 thí sinh tham dự và đạt thành tích rất ấn tượng với 7 giải nhất thi tuần, 6 giải nhất cuộc thi tháng và 2 giải nhất cuộc thi quý.

Trong sân chơi đầy trí tuệ lần thi thứ 12 này, học sinh Đặng Thái Hoàng, lớp 12B2, Trường THPT Hòn Gai là thí sinh đầu tiên mang chiếc vòng nguyệt quế vinh quang trở về. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của người dân đất Mỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem