Ngư cụ
-
Không nằm ở biển, nhưng nói về nghề đánh bắt cá, sản xuất ngư cụ thì không đâu giỏi bằng người dân Trần Phú, xã Minh Cường. Tại đây, mỗi ngày bà con sản xuất và cung cấp hàng vạn ngư cụ cho các làng biển trong cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài, trong đó có lưới cước.
-
Sau một tuần ra khơi những ngày đầu năm mới, những chuyến tàu cập bến của ngư dân Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đầy ắp khoang cá trỏng, thu về cả trăm triệu đồng/tàu.
-
Ngày 9.7, Báo NTNN nhận được công văn của UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) phúc đáp thông tin mà báo phản ánh trong bài “Bắt vạ... người chết” trên số ra ngày 30.6.2014.
-
Nếu là dân “ngụ cư”, khi chết muốn được chôn trong nghĩa trang của làng phải nộp đủ 30 triệu đồng. Việc “ăn vạ” này tưởng chỉ tồn tại thời phong kiến, nhưng lại vừa xảy ra ở thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh).
-
Ngày 13.6, theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố 16 đối tượng liên quan đến các vụ án trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân trên vùng biển phía Tây Nam thuộc tỉnh Cà Mau.
-
Ngày 28.4, tin từ UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Công an xã Kỳ Xuân phối hợp với người dân địa phương đã ứng cứu thành công 4 thuyền viên gặp nạn trên biển.
-
Nếu những cái áo được chế tác bằng vỏ cây tr’rang, t’coóng, t’ dúir, amướt hoặc cây mít rừng, thì vỏ cây bhơnương thường được người Cơ Tu ở vùng cao dệt thành quần áo, chiếu, chăn, lưới, vợt xúc cá (zờnứt)…
-
Dù biển cả lấy đi của bà biết bao nước mắt, cay đắng nhưng bà vẫn kiên cường bám biển. Bà là Lê Thị Huệ, 49 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
-
UBND tỉnh An Giang vừa ra chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
-
Có nhiều người sau một đêm ra biển đánh bắt, sáng trở vào bờ khóc như mưa vì bị trộm hết tài sản. Bọn chúng hành động gần như công khai. Thậm chí khi gặp ngư dân, bọn trộm trấn lột hết ngư cụ.