Ngũ đại thập quốc
-
Trong lịch sử Trung Quốc, có một kiểu nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cũng vô cùng cao. Đó chính là “nghề Hoàng đế”.
-
Nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên trải qua hàng ngàn năm vẫn vẹn nguyên “bất khả xâm phạm”.
-
Khi trở thành mệnh phượng hoàng, hoàng hậu Tống Phúc Kim cũng không ham mê quyến luyến và tự kiêu với vị trí mẫu nghi thiên hạ, một lòng phò tá chồng.
-
Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, có 1 trường hợp vô cùng đặc biệt. Xuất thân danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất Thương Châu, thậm chí còn là hậu duệ của hoàng đế nhà Hậu Chu, tức khác rất xa hầu hết các đầu lĩnh của Lương Sơn Bạc. Đó là “Tiểu Toàn phong” Sài Tiến.