Người chủ quán bún trả lại 25 chỉ vàng cho người bị mất

Lê Tùng Thứ ba, ngày 18/12/2018 08:00 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Hữu Thọ, chủ một quán bún tại Hà Nội, đã đem trả lại 25 chỉ vàng 9999 mà một vị khách đánh rơi tại tiệm bún của anh.
Bình luận 0

Khoảng 11h30 ngày 15.10, chị Nguyễn Thị Phương Nguyên (sinh năm 1982, ở 37 Ngõ Quỳnh, Hà Nội) đi ăn sáng tại quán bún ở địa chỉ 96 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, đã bị rơi 25 chỉ vàng 9999 trị giá gần 100 triệu đồng.

Trong khi dọn quán, anh Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1980, chủ cửa hàng bún) đã thấy và đem số tài sản trên lên Công anh phường Thanh Nhàn để giao nộp và tìm cách trả lại cho người bị mất.

img

Sau khi nhặt được số vàng tại quán, anh Thọ chủ động lên phường để trình báo công an tìm người bị mất.

Sau 2h rà soát, Công an phường Thanh Nhàn đã tìm ra người bị mất tài sản và trao trả lại cho chị Nguyên.

Tai Công an phường Thanh Nhàn, chị Nguyên cho biết, sáng hôm đó, chị vừa đi mua vàng về để đem đi trả nợ thì bị rơi mất. Khi cả gia đình đang rất lo lắng và xác định khó có thể tìm được số tài sản trên thì được công an phường gọi lên nhận lại số vàng về.

Chị Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến anh Thọ và công an phường đã nhanh chóng giúp gia đình nhận được số tài sản quý giá trên.

"Nếu như không tìm được lại số vàng đem đi trả nợ, gia đình tôi không biết phải làm sao", chị Nguyên chia sẻ.

img

Chị Nguyên xúc động khi được anh Thọ và công an phường trao trả lại số tài sản quý giá.

Nhận xét về anh Thọ chủ quán bún, đại úy Phạm Hoài Nam - Trưởng Công an phường Thanh Nhàn cho biết, anh Thọ mở quán bún cá ở đây cũng đã được một thời gian dài, tính cách hòa đồng, thân thiện, luôn chấp hành đầy đủ nội quy cũng như quy đình pháp luật và được người dân cũng như làng xóm quý mến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem