Người dân bật khóc trong đám tang tiễn biệt bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 13/03/2022 10:27 AM (GMT+7)
Trong giây phút tiễn biệt bé Ngọc A. lần cuối, nhiều người dân xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) đều tiếc thương cho số phận đứa trẻ tội nghiệp. Họ bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh hai chị gái của Ngọc A. chân đất đứng vái vọng...
Bình luận 0

Sáng ngày 13/3, người dân xã Canh Nậu, huyện huyện Thạch Thất, Hà Nội lặng lẽ đến nhà hộ phúc thôn 2 nơi tổ chức lễ tang cho bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) tiễn biệt bé gái này lần cuối. Ngọc A. trước đó đã gần 2 tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật khi nghi bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên găm 10 chiếc đinh vào đầu khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Người dân bật khóc trong đám tang, tiễn biệt bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu - Ảnh 1.

Người dân đau buồn tiễn biệt bé Ngọc A. lần cuối. Ảnh: Gia Khiêm

Rạng sáng cùng ngày sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự. Gia đình sau đó đã đưa bé gái lên Đài hoá thân hoàn vũ Công viên Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì, Hà Nội) hoả táng. Đúng 6h, tro cốt bé gái tội nghiệp đưa về tới quê nhà.

Bên trong lễ tang, hai chị gái của Ngọc A. trong đó có bé 9 tuổi và bé 7 tuổi chân đất đứng bên cạnh cha ngay trước di ảnh em vái vọng, cảm tạ người dân đến viếng. Tiếng kèn trống vang vọng não nề. Nhìn hình ảnh trên, nhiều người không cầm được lòng. Phút chốc chị em phải chịu cảnh ly biệt.

Người dân bật khóc trong đám tang, tiễn biệt bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu - Ảnh 2.

Anh Đỗ Hữu Chung cùng hai con trong đám tang con gái xấu số. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xinh (người dân xã Canh Nậu) cho biết, tối qua (12/3) khi nghe tin bé Ngọc A. qua đời bà và nhiều người dân trong xã vô cùng đau buồn, thương xót. Suốt những ngày qua, bà Xinh luôn nghe ngóng thông tin về tình hình sức khoẻ của bé gái. Bà cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến nhưng đã không xảy ra.

Người dân bật khóc trong đám tang, tiễn biệt bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Xinh đau buồn khi biết tin bé Ngọc A. qua đời. Ảnh: Gia Khiêm

"Bé Ngọc A. khi còn sống rất đáng yêu, nhanh nhẹn. Trước đó, chúng tôi đọc thông tin sức khoẻ của cháu có tiến triển khi chân tay cử động. Mọi người đã rất hy vọng cháu được hồi sinh. Bởi vậy, nghe tin cháu mất ai ai cũng đau buồn. Bên cạnh việc thương xót cho cháu thì người dân rất bức xúc hành vi của kẻ đã gây ra cho cháu, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh đối tượng", bà Xinh chia sẻ. Nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn tương tự.

Người dân bật khóc trong đám tang, tiễn biệt bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu - Ảnh 4.

Người thân đau xót ôm di ảnh bé gái trong đám tang. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đỗ Hữu Chung (bố bé Ngọc A.) nghẹn ngào cho biết, nguyện vọng cuối cùng của gia đình đó là lo trọn vẹn đám tang cho con gái lần cuối. Anh mong muốn cơ quan pháp luật sẽ nghiêm minh xử lý đối tượng đã gây ra tội lỗi cho con gái mình.

Mấy ngày trước khi bé Ngọc A. qua đời, anh Chung vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của con gái. Hai ngày trước, bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bé Ngọc xấu đi, có dấu hiệu trở nặng đã đề nghị gia đình anh chuẩn bị tinh thần. 

Khoảng 16h ngày 12/3, bé Ngọc A. ngừng tim, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, bé lại rơi vào nguy kịch, sau 2 lần cấp cứu và thở oxy không thành công, nạn nhân không qua khỏi.

Đúng 8h30 người thân đưa tro cốt bé Ngọc A. ra nghĩa trang chôn cất theo phong tục địa phương. Nhiều người theo chân tiễn biệt cô bé lần cuối. Ai cũng cầu mong bé gái ra đi thanh thản, không phải chịu nỗi đau giằng xé như suốt bấy nhiêu ngày qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem