Ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trong tiết trời khô ráo, người dân ở khắp nơi đổ về các điểm du lịch, đền chùa ở Hà Nội đông đúc bất ngờ.
Tại chùa Trấn Quốc hôm nay, dòng người đến lễ đầu năm đã tấp nập từ sáng sớm.
Phần vỉa hè ven bờ hồ Tây chật cứng người, trái ngược với ngày mùng 1 Tết trước đó, mưa lớn cả ngày khiến nơi đây vắng bóng du khách.
Đường Thanh Niên ùn ứ kéo dài từ cổng đền Quán Thánh đến chùa Trấn Quốc.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hôm nay cũng đón hàng ngàn lượt du khách đổ về. Đây là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam nên người dân quan niệm đến cầu may đường học hành, sự nghiệp cho con cái ở đây là rất linh thiêng.
Theo thông lệ, các bậc cha mẹ thường đưa con mình đến đây dịp đầu năm để cầu cho con học giỏi, đỗ đạt, đồng thời xin chữ thư pháp về trang trí trong nhà.
Theo ghi nhận, từ 9h sáng, khách thăm quan đã xếp thành 2 hàng dài trước phòng bán vé vào cửa Văn Miếu.
Bờ hồ Hoàn Kiếm sáng nay cũng đông đúc du khách không kém.
Đặc biệt, tại khu vực đền Ngọc Sơn, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước chen nhau vào thăm quan, cúng bái.
Những dịp lễ Tết, người dân có thể tự do ra vào đền Ngọc Sơn mà không cần mua vé nên nhiều người nhân cơ hội này cùng gia đình đến đây lễ đầu năm.
Nhiều người mệt mỏi vì phải chen chúc qua cầu Thê Húc, cây cầu dẫn vào đền Ngọc Sơn.
Ra đền Ngọc Sơn du xuân mùng 2 Tết, chị Nguyễn Ngọc Dung (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, mọi năm chị thường đi du xuân, lễ đầu năm vào ngày mùng 1 nhưng do hôm qua mưa quá to nên chị buộc phải hoãn lại sang hôm nay.
Cùng vợ đến Việt Nam du lịch, anh Thomas (du khách người Hà Lan) cho biết anh xem ảnh trên mạng thấy đền Ngọc Sơn rất đẹp và định chụp ảnh kỷ niệm lần đầu đến Hà Nội ở đây nhưng không may đang dịp Tết nên người đổ về quá đông.
Trong cái rét 15-16 độ, du khách thập phương vẫn đổ xô về Hà Nội du xuân suốt cả ngày, mang đến không khí sôi động, náo nhiệt cho Thủ đô dịp Tết Canh Tý 2020
Vui lòng nhập nội dung bình luận.