Người đàn ông chết đuối trong lúc nhặt phế liệu

Thứ ba, ngày 25/02/2014 14:39 PM (GMT+7)
Khoảng 6h30 ngày 25.2, một người đàn ông trong lúc nhặt phế liệu đã bị trượt chân từ đường kè Bạch Đằng, ở độ cao chừng 5m, rơi xuống sông Chùa (khu vực phường 4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).
Bình luận 0
Một số người nghe thấy tiếng ông kêu cứu, giơ tay chới với giữa dòng, tuy nhiên ông đã nhanh chóng bị đuối chìm. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, chính quyền và người dân địa phương đã tìm vớt được xác ông đưa lên bờ. Hiện trường vẫn còn một gậy cùng túi đựng vỏ lon bia, chai nhựa…
Thi thể ông Quần được tìm thấy, đưa lên bờ
Thi thể ông Quần được tìm thấy, đưa lên bờ

Theo người dân trong vùng, người đàn ông này khoảng 50 tuổi, đã có vợ và một con, hiện ông sống một mình tại phường 6 (Tuy Hòa), sức khỏe đau yếu, chuyên đi nhặt phế liệu để bán sống qua ngày. Thời điểm trượt chân, nước sông Chùa chảy nhẹ nhưng có thể do ông quá yếu sức, không biết bơi nên bị đuối trong dòng nước lạnh.

Cùng ngày, chính quyền địa phương và xóm giềng đã chung tay mai táng người đàn ông xấu số này.

Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem