Người dân tộc thái
-
Chị Hà Thị Hường ở bản Nà Chiềng, xã Nà Phòn (Mai Châu, Hòa Bình) từ người làm thuê giờ trở thành bà chủ của khu nghỉ dưỡng Little Mai Chau Homestay...
-
Đến bản Bướt không ăn gạo tẻ râu, gà chạy đồi và rau rừng của bà con người Thái coi như phí cả một đời người. Thứ gạo ngon nức tiếng đất Tây Bắc đã được bà con người Thái nơi đây canh tác theo phương pháp truyền thống, nên nó có hương vị thơm, đậm và dẻo.
-
Chỉ với một sợi dây thừng chắc, các vận động viên đến từ 7 tỉnh vùng Tây Bắc đã cống hiến cho khán giả những màn đo sức kịch tính, hấp dẫn “cháy hết mình” trong Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc diễn ra tại Sơn La.
-
Khi nắng thu rót mật lên triền bậc thang cũng là thời điểm các cô gái Thái đi hái núc nác về làm nộm. Món ăn dân dã và đầy bổ dưỡng của bà con người Thái đất Tây Bắc này từng làm mê hoặc nhiều lữ khách.
-
Không khoác lên mình chiếc áo cóm, váy nhung, khi ra sân bóng, các chị em người Thái ở TP. Sơn La vào sân với quần đùi, áo số. Họ đá bóng với niềm đam mê bất tận. Những đôi chân trần vốn quen đi nương, leo núi, nay họ rê dắt bóng chẳng kém ai.