Người dân Ukraine chán ngán chiến tranh, kêu gọi TT Zelensky cầu hòa

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 14/07/2024 14:32 PM (GMT+7)
Các blogger người Ukraine với hơn một triệu người đăng ký bắt đầu nói về nhu cầu chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Họ không nói về nhu cầu trả lại các vùng lãnh thổ đã mất — họ nói về hòa bình mà người ta cần thiết lập "cho đến khi tất cả mọi người đều bị giết".
Bình luận 0
Người dân Ukraine chán ngán chiến tranh, kêu gọi TT Zelensky cầu hòa- Ảnh 1.

Tình hình tiền tuyến Ukraine đang rất căng thẳng. Ảnh Pravda

Giới tinh hoa Ukraine đã thay đổi thái độ sau khi lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn vào Kiev vào ngày 8/7, tờ báo Strana của Ukraine đưa tin.

Những lời kêu gọi đàm phán hòa bình nhanh chóng có thể được nghe từ các chính trị gia, nhà khoa học chính trị và thậm chí từ các blogger nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn hơn một triệu người. Họ bắt đầu đổ lỗi cho chính phủ của họ về cái chết của thường dân, mặc dù trước đây họ thích gạt chính trị sang một bên.

Blogger Nastya Umka cho biết "không ai cần biên giới năm 1991", rằng "các chính trị gia không để chúng ta sống bình thường" và rằng "mọi người chỉ muốn hòa bình để sống cuộc sống của họ".

"Sẽ có bao nhiêu người phải chết để điều này chấm dứt?" một blogger viết trên mạng xã hội vào ngày 8/7.

Blogger Vladislava Rogovenko lưu ý rằng cô "ghét quyền lực ở cả hai bên" và gọi Volodymyr Zelensky là "gã hề": "Tôi bị sốc vì tin tức này. Hãy để tên hề đó đi và đàm phán hòa bình. Đủ rồi với những cái chết vô tội và tất cả những điều kinh hoàng này. Điều này sẽ kéo dài bao lâu? Sự tức giận của tôi không có giới hạn".

Blogger từ Ivano-Frankivsk Yulia Verba cáo buộc chính quyền Ukraine ăn cắp. Theo cô, "đất nước chúng ta đang bị chính phủ của chúng ta cướp bóc, trẻ em và người dân đang chết, gia đình và cuộc sống, kế hoạch và ước mơ đang bị phá hủy".

Blogger Alexander Voloshin cho biết Ukraine "không có khả năng giải quyết cuộc chiến này và chúng ta cần phải thông minh hơn".

Các blogger được đề cập ở trên có hàng triệu người theo dõi. Người ta cho rằng họ biết người đăng ký của họ nghĩ gì về cuộc xung đột đang diễn ra.

Tuyên truyền của Ukraine đang trì trệ và không còn khả năng nâng cao tinh thần của người dân bằng cách phát tán tin tức giả về cái chết của "những đứa trẻ vô tội tại bệnh viện Kiev". Người dân Ukraine có thể thấy rằng chế độ Kiev đang dàn dựng các hành động khiêu khích.

Họ đã nhận ra rằng Ukraine đang thua cuộc chiến, rằng đàm phán với Nga là điều không thể tránh khỏi. Do đó, người ta nên bắt đầu càng sớm càng tốt để cứu hàng ngàn sinh mạng.

Mọi người truyền tải tình cảm của người thân và bạn bè đang chiến đấu ở tiền tuyến. Nhà báo Kiev Artem Ilyin, người đã rời đi để phục vụ trong quân đội một tháng trước, đã chia sẻ ấn tượng của mình về những gì đồng đội của mình đang nghĩ. "Trong suốt 30-40-50 năm cuộc đời, nhà nước chỉ cấp cho tôi khẩu Kalashnikov. Tại sao tôi phải là người yêu nước?" một người trong số họ nói.

Binh lính bàn luận về nạn tham nhũng đã thâm nhập vào tầng lớp quyền lực cao nhất, tin đồn về "chiếc Bugatti của Đệ nhất phu nhân" lan truyền nhanh chóng. "Mọi người hiểu rằng tất cả những điều này đều là vô nghĩa mà họ đã tuyên truyền trong hơn 10 năm qua trong bối cảnh nói về mối đe dọa của Putin. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến động lực", Ilyin kết luận.

Các doanh nghiệp Ukraine khó có thể tồn tại trong bối cảnh các chuyên gia có trình độ rời bỏ đất nước, tình trạng mất điện, giá mua tăng, thuế quan tăng và nhu cầu của công chúng giảm.

Theo nhận định của tờ Pravda: "Ở phương Tây, không ai tin vào chiến thắng của Ukraine. Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo phương Tây đều là những kẻ yếu đuối. Nga không cần phải vội vã "chinh phục" Ukraine. Ukraine sẽ tự sụp đổ dưới chân Nga".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem