Người đi đầu xóa bỏ tà đạo Hà Mòn

Lê Anh Thứ bảy, ngày 06/12/2014 09:54 AM (GMT+7)
Tà đạo Hà Mòn bị xóa bỏ, cuộc sống của dân làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã trở lại bình yên. Để có lại sự thanh bình đó, có công sức của Trưởng thôn Đinh Sen cùng các đoàn công tác tuyên truyền, vận động những người lầm lỗi trở về. 
Bình luận 0

Dấn thân vì lẽ phải

Hôm nay làng Kuk Kôn mở hội mừng xóa bỏ hoàn toàn tà đạo Hà Mòn. Tiếp chúng tôi trước hiên nhà rông, thi thoảng Đinh Sen lại đưa mắt về phía đám trai làng đang quây quần cười nói bên ché rượu cần. Chỉ tay 2 thanh niên ngồi cạnh gốc sung già, giọng ông phấn khởi: Kia là Đinh Blom và Đinh Brưm, 2 đứa đã từng theo tà đạo, từng định trốn vào rừng nhưng được vận động đã quyết tâm từ bỏ. Bây giờ, hoạt động nào của làng tụi nó cũng tham gia…

img
Đinh Sen (trái) gặp gỡ từng người để tuyên truyền, giảng giải cho người dân hiểu và không nghe theo tà đạo.   LÊ ANH

Chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi những kẻ cầm đầu cái gọi là “đạo Hà Mòn” lén lút gieo rắc vào ngôi làng nghèo này. Lúc ấy Đinh Sen cũng chưa hiểu gì về cái “đạo” này, chỉ nghe nói nó không được Nhà nước cho phép hoạt động vì vi phạm pháp luật… Bỏ công tìm hiểu và sau nhiều lần theo cán bộ đi tuyên truyền vận động, nghe mọi người phân tích, lý giải, Đinh Sen mới hiểu. Lòng ông trĩu nặng, càng thương dân làng bỗng dưng mang tiếng xấu; thương những người nhẹ dạ nghe theo “Hà Mòn” để đến nỗi phải từ bỏ gia đình, nương rẫy, sống như con cáo, con chồn chốn rừng sâu. Từ đó bất kể ngày hay đêm, hễ cán bộ xã, huyện hay già làng đi tuyên truyền, vận động là ông theo chân để góp tiếng nói. Nghe những lời chân thành từ gan ruột của Đinh Sen, dân làng cảm giác như tìm thấy một chỗ dựa cho niềm tin và lẽ phải. Rồi ông được bầu làm phó, rồi thôn trưởng Kuk Kôn…

Làm điều tốt thì không sợ

Để không phụ lòng dân, Đinh Sen bàn với vợ mang số tiền tích lũy được và bán thêm bắp, mì để xây một căn nhà thật khang trang, để muốn nói rằng: “Hà Mòn” chẳng giúp được gì, chỉ bằng đôi bàn tay chí thú làm ăn của mình mới có cuộc sống no ấm, đừng tin lời lẽ xằng bậy của tà đạo. Nhưng nhà chưa xây xong thì hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” ở Kuk Kôn bước vào giai đoạn “nóng”. Vậy là đêm nào Đinh Sen cũng tất bật cùng các đoàn công tác đến từng hộ, nói chuyện với từng người để họ nhận ra việc làm sai trái. Nhưng hễ cứ thấy bóng của ông và đoàn công tác vào cửa trước là người ta lén bỏ đi cửa sau. Không nản chí, đến một lần không gặp thì hai lần, rồi ba lần, không gặp nữa thì ông ra tìm tận rẫy để nói chuyện. Có lúc gặp được họ cứ vờ như không nghe thấy; có người chửi lại, thậm chí đe dọa...

“Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng những người theo tà đạo Hà Mòn cũng dần nhận ra lẽ phải. Dù vậy họ vẫn mang nỗi mặc cảm, sợ chính quyền trừng phạt. Hiểu điều này, Đinh Sen lại ân cần đưa từng người đến gặp các đội công tác, gặp chính quyền để họ vững tin. Rồi ông họp làng để tuyên truyền bà con đừng xa lánh, tạo điều kiện giúp đỡ những người lầm lỗi trở về làm ăn, phát triển kinh tế. Và cuối cùng, tất cả các hộ theo “Hà Mòn” ở làng Kuk Kôn đã tự nguyện viết cam kết từ bỏ… tà đạo này.

  Hà Mòn là tà đạo, bị bọn phản động Fulro lưu vong lợi dụng để kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc và các tín đồ tôn giáo, chia rẽ nhân dân với chính quyền nhằm phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem