Người Gia Rai
-
Với những người yêu mến văn hóa truyền thống của các DTTS, mỗi lần gặp nghệ nhân ưu tú A Huynh (làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum) lại thêm một sự bất ngờ, thú vị. Lần này, điều mới mẻ, đáng ngưỡng mộ chính là anh đã làm sống lại đàn T’rưng nước của người Gia Rai.
-
Thủy điện Ia Ly được xây dựng đã hình thành nên vùng lòng hồ rộng lớn và tạo nguồn lợi thủy sản dồi dào. Cũng từ đây, người Gia Rai ở làng Chứ (xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bắt đầu gắn bó với nghề đánh bắt cá trên lòng hồ.
-
Thủy điện Ia Ly được xây dựng đã hình thành nên vùng lòng hồ rộng lớn và tạo nguồn lợi thủy sản dồi dào. Cũng từ đây, người Gia Rai ở làng Chứ (xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bắt đầu gắn bó với nghề đánh bắt cá trên lòng hồ.
-
Nhờ có công lớn trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc của dân tộc Gia Rai nên mới 43 tuổi, Rơ Chăm Tih ở làng Jút, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể.
-
Trong các nghi lễ của người Gia Rai, cầu mưa là một trong những nghi lễ quan trọng, cầu mong thần linh đem mưa về cho buôn làng để đồng bào Gia Rai ở khắp mọi nơi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
-
Điều ấn tượng nhất mà chúng tôi ghi nhận về thú ẩm thực của người Gia Rai là những món ăn cổ truyền hấp dẫn và mang tính dị biệt từ ngàn xưa, do chính bàn tay những người phụ nữ bản địa chế biến.
-
“Nhờ ơn chính quyền mà gia đình mình mới có cuộc sống đoàn tụ, đủ ăn, nhà vững như hôm nay. Mình sẽ không bao giờ nhẹ dạ tin lời người xấu nữa” – chị Kpã Mrít bày tỏ.