Người giúp việc

  • (Dân Việt) - 14 đặc sứ Indonesia đã được cử đến Saudi Arabia để thương lượng về số phận của 25 người phụ nữ giúp việc nhà Indonesia đang chờ bị hành quyết.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm vụ giết người cướp của xảy ra tại nhà nghỉ Kim Ngân, thuộc phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá.
  • Bất chấp người giúp việc bị bỏng nặng, ngày 2.1.2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, Minh mua 2 lạng ớt cay bắt ăn. Bà Phương tìm cách giấu túi ớt vào gầm giường thì bị Minh phát hiện, ép ăn khiến miệng phồng rộp.
  • Để tìm người giúp việc, nhiều gia đình phải bỏ ra khoản “phí trung gian” cho trung tâm hoặc người môi giới. Nhưng chỉ sau một thời gian, nhiều gia chủ giật mình biết người giúp việc “bắt tay” trung tâm môi giới “móc túi” mình.
  • “Được voi đòi tiên”, người giúp việc ra điều kiện: “Một ngày phải có 1 tiếng đi bộ vào buổi chiều, chỉ lau nhà 1 lần/tuần, đến 20h tối là hết giờ làm việc và chỉ trông trẻ khi bố mẹ không có nhà, 2 tháng phải được thưởng 1 lần”.
  • Một diễn đàn trực tuyến dành cho gia đình trẻ cũng đang khá rôm rả chủ đề làm cách nào giữ chân ôsin dịp tết. Đủ gợi ý được đưa ra, trong đó chiếm số đông là giải pháp tăng lương, thưởng tết, tặng quà, nói ngon ngọt...
  • Trung tá Lê Hùng - Trưởng Công an phường Kim Mã - cho biết, bước đầu bà Minh khai lý do hành hạ người giúp việc là vì nhiều lần phát hiện bà Phương ăn vụng đồ thờ cúng và lấy tiền lễ trên bàn thờ.
  • 14h30 ngày 7.1, cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình đã khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trần Thị Tuyết Minh trong vụ bạo hành người giúp việc như thời trung cổ.
  • Dân Việt - Tại cơ quan công an, bà Tuyết Minh, 48 tuổi, khai nhận đã xả nước nóng vào người bà Phạm Thị Phương, 59 tuổi, bắt bà Phương ăn ớt, ăn phân trẻ con, khiến bà Phương bỏng loét khắp vùng bụng, vùng kín.
  • Bà Phương kể: "Tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Bà Minh mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà”...