Người Hà Nội “gồng” mình chống lại nắng nóng

Thứ bảy, ngày 24/05/2014 08:19 AM (GMT+7)
Với nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng xấp xỉ 40 độ C, người dân thủ đô Hà Nội phải dùng mọi cách căng mình chống lại cái nắng như thiêu đốt thời tiết đầu hè.
Bình luận 0
img
Mới chớm hè, song, theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội trong ngày hôm nay 23.5 có thể đạt xấp xỉ 40 độ C. Dưới thời tiết như thiêu đốt, người dân Hà Nội dùng đủ mọi cách “gồng” mình chống lại…

img
Người đàn ông bán rong rổ rá trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua trường đại học Ngoại ngữ (đại học Quốc gia Hà Nội).

img
Dưới nắng nóng bỏng rát 2 công nhân nữ vẫn miệt mài lao động tại 1 công trường xây dựng trên đường Đào Tấn (Hà Nội).

img
Một công nhân xây dựng hăng say làm việc tại công trường nhà cao tầng trên đường Đào Tấn (Hà Nội).

img
Người đàn ông bán đồ chơi dạo trên tuyến phố Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tỏ ra khá mệt mỏi vì nắng nóng.

img
Tại các bệnh viện lớn của Hà Nội như Xanh Pôn, Phụ sản Trung ương, K… luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người nhà và bệnh nhân phải xếp hàng ngoài cổng, cầu thang, hanh lang bệnh viện để chờ đến lượt khám. ( hình ảnh ghi lại cảnh gười nhà và bệnh nhân ngồi chờ tại cổng và phía tường rào bên ngoài bệnh viện Phụ sản Trung ương)…

img

img
…đến xếp hàng chờ khám tại cầu thang lối vào phòng bệnh …

img
…nằm, ngồi la liệt tại một góc khuất của tòa nhà bệnh viện Phụ sản Trung ương…

img
Hai bạn sinh viên vừa uống nước mía giải nhiệt vừa chờ xe buýt trên tuyến đường Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

img
Đối với thời tiết nắng nóng khắc nhiệt, đối với những sinh viên và người lao động nghèo ngoại tỉnh lên Hà Nội học và làm thuê ở trọ trong những khu nhà mái lợp Fibro xi măng luôn rất khổ. Anh Trần Kháng, môt sinh viên đại học mới ra trường trọ ở khu nhà giá thấp tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho hay: “Với trời nắng nóng, sống trong nhà trọ rất khổ cực, mỗi lúc ngủ luôn phải múc nước vào chậu rồi bật để trước quạt thì may ra còn ngủ được, còn mà mất điện, nước thì coi như thức trắng cả ngày, đêm”.

img
Để trốn nắng nóng, người dân Hà Nội đổ xô đến các công viên, bể bơi, có gia đình tìm đến các khu vực gầm cầu trên cao để tránh nắng đỡ tiền dịch vụ. Anh Trần Văn Tâm ở quận Thanh Xuân cho biết: “Nắng nóng quá, phòng lại thường xuyên bị cắt điện, nước nên tôi phải mang chiếu và bế con nhỏ ra đây trốn nóng, cho cháu chơi chứ ở phòng thì khổ lắm, khó mà sống được”.
Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem