Người hâm mộ kêu gọi “buông tha” cho Công Phượng

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 19/11/2014 20:56 PM (GMT+7)
Chứng kiến nhiều áp lực dồn vào Nguyễn Công Phượng, đã có không ít người hâm mộ bóng đá nước nhà kêu gọi hay “buông tha” cho CP10. 
Bình luận 0
Thời gian gần đây, Công Phượng đang gặp phải rất nhiều áp lực vì vụ lùm xùm về tuổi tác. 

Trước tình cảnh đó, đã có không ít CĐV thông qua các diễn đàn, các trang mạng xã hội hay những tờ báo đề bày tỏ mong muốn tất cả mọi người nên bớt “soi mói” để giúp Công Phượng có thể phát triển sự nghiệp một cách tự nhiên.

img

Công Phượng vẫn nhận được sự yêu mến của rất nhiều CĐV.

Trên Facebook, bạn Hàn Long chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao ở thời điểm này, người ta lại đưa vấn đề tuổi tác của Công Phượng ra để điều tra. Tại sao khi em mới vào học viện Hoàng Anh Gia Lai, không ai tiến hành điều tra đi mà phải chờ tới khi người ta bắt đầu nổi tiếng rồi mới bắt đầu “bới lông tìm vết?”.

Bạn đọc Xhung48 bày tỏ trên trang một trang báo mạng: “Sao mà phải làm ầm ĩ thế! Đã là tài năng thì 17, 19 hay 21 có gì mà phải lăn tăn. Hơn nữa là tài năng đó là do kết quả rèn luyện và học tập ròng rã bao nhiêu năm nay từ khi Công Phượng còn là một cậu bé con. Bỏ qua đi để nuôi dưỡng một tài năng cho đất nước”.

Độc giả Thái Ngọc Võ cũng có cùng quan điểm: “Nếu kết quả điều tra Công Phượng 21 tuổi thì đại diện gia đình Công Phượng phải xin lỗi người hâm mộ, còn Công Phượng 19 tuổi thì ai xin lỗi gia đình Công Phượng đây ta? ( vì nhiều báo đưa tin này quá), còn kết quả 19 hay 21 thì người hâm mộ ủng hộ em”.

Ngoài ra, cũng có những ý kiến cho rằng, chúng ta không nên “cướp” đi cơ hội phát triển sự nghiệp của Công Phượng, bởi những gì CP10 có được cho tới ngày hôm nay là nhờ vào tài năng và sự nỗ lực rèn luyện của em.

Độc giả Nguyễn Trí Phước chia sẻ: “Nỗ lực là do chính bản thân mình tạo ra, có được chứ không phải bị người khác cướp mất. Nếu ai nói vì Công Phượng khai gian tuổi mà cướp đi cơ hội của người khác thì người đó thật chưa nhìn được hết vấn đề ở đây. Công Phượng cũng chỉ mới 19 tuổi, còn chưa đủ chín chắn để có thể đối đầu với những áp lực không nên như thế này. Tôi là một người Việt Nam, cũng yêu bóng đá như tất cả các bạn, nhưng tôi vẫn thấy một lối suy nghĩ cố hữu tồn tại ở nước mình, không riêng gì môn bóng đá đó là khi một người nào đó trở nên nổi tiếng (theo nghĩa tích cực là nhờ vào tài năng, và thực lực của họ) thì mọi người bắt đầu săm soi và tích cực ngày đêm tìm những điểm xấu, tật xấu hay tất cả những gì không hay để làm xấu bớt đi hình ảnh của họ, thay vì ca ngợi, động viên, khích lệ cho các tài năng đó. Tôi mong chúng ta hãy suy nghĩ lại trước khi đưa ra bất cứ 1 ngôn luận nào, phải có trách nhiệm với lời nói của mình”.

Trên Google Plus, bạn Lê Sơn chia sẻ: “Ngay cả khi Công Phượng sinh năm 1993 đi chẳng nữa thì đây cũng không phải là lỗi của em, vì khi đó Công Phượng còn nhỏ, đâu có thể tự đi làm hay sửa giấy khai sinh cho mình. Vì vậy dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng mong rằng mọi người hãy để Công Phượng có thể học tập, tập luyện và thi đấu như hiện nay để tránh làm tổn thất một tài năng thực sự của bóng đá nước nhà”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem