Người hùng hoá tội đồ, B.Bình Dương chia điểm tiếc nuối trên sân nhà

Lê Giang Thứ bảy, ngày 17/02/2024 20:15 PM (GMT+7)
Trung vệ Janclesio vừa là người hùng lẫn tội đồ khi ghi bàn mở tỷ số, và chính anh cũng là tội đồ khi phản lưới nhà khiến B.Bình Dương phải chia điểm tiếc nuối trước Quảng Nam ở vòng 9 V.League 2023/2024 diễn ra tối 17/2 trên sân Gò Đậu.
Bình luận 0

Tối 17/2, trên sân Gò Đậu, cặp đấu giữa B.Bình Dương và Quảng Nam chính là trận đấu diễn ra sớm nhất vòng đấu thứ 9 của V.League 2023/2024. Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội khách.

Người hùng hoá tội đồ, B.Bình Dương chia điểm tiếc nuối trên sân nhà- Ảnh 1.

Hải Huy không để lại nhiều dấu ấn khi anh bị các tiền vệ Quảng Nam liên tục áp sát, khắc chế. Ảnh: Hoàng Giang.

HLV Lê Huỳnh Đức gây bất ngờ khi để cả Tiến Linh và Quế Ngọc Hải trên băng ghế dự bị. Cùng với đó, ngoại binh Elogo cũng không được đá chính. Bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng thay đổi lối chơi khi bất ngờ cho các học trò mình tấn công phủ đầu trong 10 phút đầu trận. Nhờ đó, Bùi Vĩ Hào có 2 cơ hội mở tỷ số nhưng không thắng được thủ thành Văn Công lẫn xà ngang khung thành Quảng Nam.

Người hùng hoá tội đồ, B.Bình Dương chia điểm tiếc nuối trên sân nhà- Ảnh 2.

Minh Trọng đối mặt với Yago Ramos đầy sức mạnh nên không thể dâng cao hỗ trợ tấn công. Ảnh: Hoàng Giang.

Tuy nhiên, sau những phút nhập cuộc hứng khởi, chủ nhà B.Bình Dương dần để mất thế trận vào tay đối thủ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hải Huy và Trung Hiếu không có sự liên lạc tốt khi bị các cầu thủ Quảng Nam áp sát liên tục. Trong khi đó, đội khách lại có sự mạch lạc trong những pha phối hợp tấn công, liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm khiến thủ thành Minh Toàn phải vất vả cứu thua. Ở phía cánh trái, Minh Trọng đối mặt với Yago Ramos đầy sức mạnh nên không thể dâng cao hỗ trợ tấn công. Còn cánh đối diện, Quang Hùng cũng vất vả theo kèm mũi nhọn Lê Xuân Tú giàu sức trẻ.

Người hùng hoá tội đồ, B.Bình Dương chia điểm tiếc nuối trên sân nhà- Ảnh 3.

Trung vệ Janclesio hoá người hùng với bàn mở tỷ số cho chủ nhà B.Bình Dương. Ảnh: Hoàng Giang.

Trước sự bế tắc và thất thế của các học trò trong hiệp 1, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải tung các con bài tẩy của mình vào sân gồm Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Duy Thường để cải thiện thế trận. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn thể hiện lối chơi khó chịu, khiến cho đội chủ nhà không thể đẩy cao tốc độ trận đấu.

15 phút cuối, diễn biến trận đấu tạo ra nhiều điểm nhấn. Phút thứ 78, từ pha phạt góc bên cánh phải, Quang Hùng treo bóng vào để trung vệ Janclesio bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Công, mở tỷ số trận đấu và đem lại niềm vui cho khán giả đất Thủ.

Người hùng hoá tội đồ, B.Bình Dương chia điểm tiếc nuối trên sân nhà- Ảnh 4.

Stephen Eze khiến hàng phòng ngự B.Bình Dương mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Ảnh: Hoàng Giang.

Tưởng chừng chủ nhà B.Bình Dương sẽ có được chiến thắng khai xuân trên sân Gò Đậu, nhưng họ lại phải trả giá vì lỗi nơi hàng phòng ngự. 10 phút trước, Janclesio là người hùng khi mở tỷ số thì lúc này anh là tội đồ với pha phá bóng lóng ngóng đưa bóng vào lưới từ hai pha dứt điểm liên tiếp của Stephen Eze, qua đó tỷ số được cân bằng 1-1 ở phút 88. 

Thời gian còn lại quá ít ỏi, không thể giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thêm cơ hội ghi thêm bàn thắng. Họ phải chấp nhận chia điểm với đối thủ Quảng Nam được đánh giá yếu hơn. Chỉ có được 1 điểm, nhưng B.Bình Dương tạm vươn lên vị trí nhì bảng với 17 điểm, sau Thép xanh Nam Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem