Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giữa tâm bão Covid-19, một chung cư tại Rome (Italia) đã tổ chức các buổi sinh hoạt cá nhân, họ chơi đàn, sử dụng các nhạc cụ để xua tan nỗi buồn khi Chính phủ hạn chế ra đường. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông chơi đàn accordion tại ban công nhà mình. Tiếng đàn giúp chính anh và những người còn lại quên đi dịch bệnh Covid-19 đang lây lan ngày càng nhanh. Ảnh: Reuters.
Chơi đàn guitar và hát tại chung cư ở Rome, ngày 13/3. Ảnh: Reuters.
Hai cha con, một người chơi đàn, người còn lại thổi kèn vevona. Tiếng nhạc cứ thế vang khắp tòa nhà. Ảnh: Reuters.
Nhiều người ra ban công uống cafe, chụp ảnh xem những người chơi các loại nhạc cụ. Họ cổ vũ bằng cách dùng điện thoại chụp ảnh, số còn lại vỗ tay không ngừng. Ảnh: Reuters.
Nét lãng mạn của một người đàn ông giữa tâm bão Covid-19 tại chung cư ở Rome, ngày 13/3. Ảnh: Reuters.
Những hình ảnh do phóng viên Alberto Lingria thuộc hãng thông tấn Reuters ghi lại. Ảnh: Reuters.
Hiện, tổng số ca nhiễm tại Italia tăng lên 35.713, từ 31.506 của một ngày trước đó, tức tăng 13.35%, tính đến hết ngày 18/3.
Covid-19 tiếp tục lan rộng, vươn tới 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu trở thành tâm dịch toàn cầu với số ca nhiễm mới tăng mạnh ở một số quốc gia như Italy, Đức, Pháp.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte sáng 16/3 cảnh báo nước này đang bước vào "những tuần nguy hiểm nhất" trong cuộc chiến với đại dịch, đồng thời kêu gọi cả châu Âu phối hợp ứng phó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.