Người lính bất ngờ xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của con gái

Lê Hà (The Epoch Times) Thứ tư, ngày 06/03/2019 07:00 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài đóng quân tại nước ngoài và không có nhiều thời gian dành cho gia đình, sự xuất hiện dù là ngắn ngủi của thiếu tá quân đội Hoa Kỳ Brett Lea tại lễ tốt nghiệp của con gái đã trở thành một món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa đối với con gái anh.
Bình luận 0

CLIP: Khoảnh khắc thiếu tá Brett Lea xuất hiện khiến cả hội trường xúc động. (Nguồn: Instagram Marshalluapply)

Thiếu tá Brett Lea cho biết hiện anh đang đóng quân tại Căn cứ Quân đội Grafenwohr, Đức và chưa được gặp cô con gái Claudia của mình  kể từ Giáng sinh năm ngoái.

img

Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt trong đời của con gái, thiếu tá Brett Lea đã quyết định về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. (Ảnh: Instagram claudialea)

Biết con gái sẽ có lễ tốt nghiệp tại Đại học Marshall với tấm bằng cử nhân ngành truyền thông vào mùa xuân này, anh Brett đã bàn với vợ về một kế hoạch đoàn tụ bí mật đúng vào dịp trọng đại này. Sau khi đã thống nhất, anh tiếp tục bày tỏ nguyện vọng của mình tới hiệu trưởng Đại học Marshall và ông ấy đã rất vui vẻ với đề nghị đó.

Kế hoạch cụ thể của anh Brett là trong buổi lễ tốt nghiệp, ngài hiệu trưởng sẽ đọc một lá thư do Brett viết trước mặt Claudia và 5.000 sinh viên khác, sau đó trình chiếu một video được làm riêng cho Claudia.

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến và diễn ra theo đúng kế hoạch, hiệu trưởng đã đọc bức thư của anh Brett, nhưng vì một số trục trặc kỹ thuật, đoạn video dành riêng cho Claudia không thể trình chiếu khiến tất cả phải chờ đợi.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đã vỗ tay trong khi Claudia vẫn ngơ ngác. Và rồi cô gái nhỏ nhìn thấy cha mình - anh Brett trong bộ quân phục bước ra từ phía sau khán đài, tiến thẳng về phía con gái.

Vừa nhìn thấy người cha đã lâu ngày không gặp, Claudia xúc động đến bật khóc.

“Tôi chẳng còn mong gì hơn nữa. Cha luôn làm tất cả những điều có thể cho gia đình và đối với tôi, đây là việc làm tuyệt nhất của cha”, Claudia chia sẻ.

img

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cha, Claudia đã bật khóc vì xúc động. (Ảnh: Instagram claudialea)

Về kế hoạch nghỉ phép của anh Brett, chính chỉ huy của anh cũng ủng hộ ông bố có tâm thực hiện chuyến đi này, tuy nhiên vì lý do công việc nên nó chỉ được phép kéo dài vỏn vẹn trong 72 giờ. Anh Brett chỉ có thể ở lại bên gia đình đến thứ bảy rồi lại phải quay lại doanh trại tại Đức ngay.

Dù chỉ được đoàn tụ gia đình trong thời gian ngắn ngủi nhưng đối với Brett, chừng đó thời gian cũng đã đủ để anh có thể chia sẻ niềm vui với con gái. Thiếu tá Brett Lea chia sẻ với Inside Edition: “Tôi đã phục vụ trong quân đội 17 năm rồi. Tất cả những người lính như tôi lúc nào cũng nhớ về gia đình của mình và trân trọng từng khoảnh khắc khi được đoàn tụ với người thân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem