Người Pháp không “máu” World Cup

Nguyễn Hữu Hà Thứ bảy, ngày 14/06/2014 01:09 AM (GMT+7)
Tôi là một người rất mê bóng đá, đó là điều chắc chắn. Do công việc, tôi định cư tại Pháp và vì thế, đội bóng tôi cổ vũ tại World Cup 2014 là đội tuyển Pháp.
Bình luận 0

Thực tế thì khi còn nhỏ, ở Việt Nam, tôi đã hâm mộ “những chú gà trống Gô-loa” với thế hệ vàng gồm những Zidane, Blanc, Barthez, Henry, Pires… vô địch World Cup 1998, EURO 2000.

Hơn một thập kỷ qua, Pháp đã trải qua quãng thời gian sa sút, không còn giữ được vị thế độc tôn như trước. Có lẽ vậy mà ở Pháp, không khí World Cup 2014 chưa thực sự lan tỏa.

Tôi đang sống ở thành phố Le Havre. Câu lạc bộ (CLB) Art Sport Cafe là tụ điểm ưa thích của dân văn phòng chúng tôi sau giờ làm việc. Ngày thường, đây là trung tâm thể thao, vui chơi giải trí và có cả quầy bar bán bia tươi giống như… bia hơi vỉa hè ở Hà Nội.

Trước ngày khai mạc World Cup 2014, CLB này được trang bị thêm những màn hình lớn. Nhưng tôi khá ngạc nhiên khi người quản lý cho biết chỉ chiếu những trận có tuyển Pháp hoặc những trận thực sự quan trọng.

Ngày 15.6 (rạng sáng ngày 16.6 theo giờ Việt Nam), tuyển Pháp mới chơi trận ra quân gặp Honduras nên không khí hiện có phần kém sôi động. Tôi đùa với anh bạn Laurent Ruffier hay đến CLB rằng: “Ở Việt Nam, nếu đội tuyển quốc gia của chúng tôi được dự World Cup, không khí bóng đá phải tưng bừng lắm”.

Nghe thế, Ruffier trả lời: “Vì đội Pháp thời gian gần đây không có ngôi sao, kết quả lại kém nên chúng tôi không còn “máu” xem bóng đá như trước. Chắc phải đến khi đội Pháp xung trận, mọi người mới “cháy hết mình” cùng World Cup”.

Dù là người Pháp, nhưng Ruffier không đánh giá cao đội tuyển Pháp tại World Cup 2014: “Tôi nghĩ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Còn đội Pháp chúng tôi, do vắng ngôi sao sáng nhất là Ribery nên lọt vào đến tứ kết cũng có thể coi là thành công rồi”.

Đêm khai mạc World Cup, tôi ngồi xem trận khai mạc Brazil-Croatia cùng một số cổ động viên người Brazil đang sinh sống tại đây. Ngồi ở CLB, họ đều mặc áo đấu của đội tuyển Brazil và cổ vũ rất nhiệt tình.

 Mỗi khi Brazil ghi bàn, mấy anh chàng Brazil vui tính này lại đi cụng ly chia sẻ niềm vui với mọi người. Điều đó khiến không khí trong CLB náo nhiệt và nhiều màu sắc hơn.

Anh Mazinho - một cổ động viên Brazil cho biết: “Tôi sẽ cổ vũ cả đội tuyển Pháp. Hy vọng tại World Cup 2014, Brazil và Pháp sẽ gặp nhau trong trận chung kết, tái hiện trận chung kết World Cup 1998 để chúng tôi có dịp trả nợ”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem