Người phụ nữ mua bức tượng 2.000 năm tuổi với giá 750.000 nghìn đồng

Trọng Hà Thứ ba, ngày 10/05/2022 06:33 AM (GMT+7)
Lau ra Young nói rằng, cô biết mình phải sở hữu bức tượng đó ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên.
Bình luận 0

Tháng 8/2018, Laura Young đang đi mua sắm ở một cửa hàng Goodwill (chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ cũ) thuộc khu vực Austin thì tình cờ bắt gặp một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch nặng khoảng 23 kg.

"Tôi chỉ tới đó để tìm kiếm những đồ vật thú vị. Đó là một món hời ở mức 35 USD, không có lý do gì để không mua bức tượng đó cả", Young nói rằng, cô biết mình phải sở hữu bức tượng đó ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên. Sau khi giao dịch, cô ấy biết mình phải tìm kiếm thông tin để xem liệu bức tượng này có lịch sử gì với nó hay không.

Người phụ nữ mua bức tượng 2.000 năm tuổi với giá 750.000 nghìn đồng - Ảnh 1.

Laura Young cùng bức tượng 2.000 năm tuổi. (Ảnh: CNN).

Tuy nhiên, dù cô cho rằng bức tượng trông "không bình thường", thì cũng không thể tưởng tượng được nó sedx nằm ở Bảo tàng Nghệ thuật San Antonio (SAMA), 4 năm sau đó.

Laura đã liên hệ với các nhà đấu giá và các chuyên gia để hỏi thông tin về cấu trúc đá cẩm thạch của bức tượng. Cuối cùng, tập đoàn Sotheby xác nhận rằng bức tượng bán thân trên thực tế có từ thời La Mã cổ đại, họ ước tính nó có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi.

Một chuyên gia đã có thể truy tìm bức tượng bán thân trên cơ sở dữ liệu kỹ thuật số vàthấy những bức ảnh từ những năm 1930 của người đứng đầu ở Aschaffenburg thuộc Bavaria, Đức.

Lynley McAlpine, một thành viên giám tuyển sau tiến sĩ tại SAMA, nói với CNN rằng, đây được cho là bức tượng bán thân của Sextus Pompey, một nhà lãnh đạo quân đội La Mã. Cha của ông, Pompey Đại đế, từng là đồng minh của Julius Caesar.

Bức tượng bán thân được đặt trong một bản sao của một ngôi nhà ở Pompeii, còn được gọi là Pompejanum, được đặt làm bởi Vua Ludwig I của Bavaria. Ở đó, nó đã được trưng bày cho đến Thế chiến thứ hai, đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy cho đến khi Laura Young mua nó vào năm 2018.

Bức tượng bán thân, cùng với các đồ tạo tác khác trong nhà, đã được chuyển vào kho trước khi Pompejanum bị đánh bom và phá hủy trong chiến tranh.

Người phụ nữ mua bức tượng 2.000 năm tuổi với giá 750.000 nghìn đồng - Ảnh 2.

Bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật San Antonio. (Ảnh: CNN).

McAlpine nói: "Có vẻ như từ khi nó được cất vào kho cho đến khoảng năm 1950, ai đó đã tìm thấy và lấy đi. Vì nó xuất hiện ở Mỹ nên có vẻ như một số người Mỹ đóng quân ở đó đã nhúng tay vào phi vụ đó".

Laura Young cho biết đã cố gắng tìm người tặng bức tượng cho Goodwill thông qua Craigslist nhưng không gặp may. "Tôi sẽ thực sự muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau người tặng bức tượng này cho Goodwill", Laura Young nói.

Tác phẩm hiện đang được cho SAMA mượn theo hợp đồng trong một năm, nhưng McAlpine giải thích rằng nó vẫn thuộc sở hữu của Đức vì nó đã bị cướp khỏi kho lưu trữ.

Laura Young tự hào khi thấy tác phẩm độc đáo của mình được trưng bày để những người khác tìm hiểu lịch sử của nó, nhưng sau tháng 5/2023, bức tượng bán thân sẽ được gửi trở lại Đức, nơi nó sẽ được trưng bày trở lại, một lần nữa, ở Pompejanum.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem