Người trúng đấu giá bộ Tứ linh: “Tôi không còn ý định mua nữa”

Thứ sáu, ngày 26/11/2010 12:07 PM (GMT+7)
Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Long, người trúng đấu giá bộ Tứ linh hội tụ với giá 47,9 tỉ đồng nhưng sau lại tuyên bố không mua nữa
Bình luận 0
img
Ông Đạt (bìa trái), người trúng đấu giá bộ Tứ linh hội tụ với giá 47,9 tỉ đồng nhưng giờ thì tuyên bố không mua nữa.

- Sau khi trúng đấu giá, sao ông không nhận bộ tứ linh?

- Có đâu mà nhận. Chủ nhân bộ tứ linh đã chuyển nó đi đâu không rõ. Tôi liên lạc với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, họ cũng nói không biết.

- Chủ nhân bộ tứ linh nói rằng đã đợi hai ngày nhưng không ai đến nhận?

- Tôi không rõ việc này. Sau buổi đấu giá thì tôi ra Bắc để chuẩn bị tiền. Hai, ba ngày sau quay lại thì không thấy có bộ tứ linh nữa.

- Ông Hà bảo rằng ông có nói ông không đủ tiền mua bộ tứ linh?

- Ngay lúc đó làm sao tôi có tiền để trả ngay được.

- Giả sử bây giờ ông Hà chuyển bộ tứ linh đến chỗ ông thì ông có ý định mua nữa không?

- Tôi đã cam kết với Hội Chữ thập đỏ là sẽ quyên góp 1 tỉ đồng. Tôi không còn ý định mua nó nữa.

- Xin cảm ơn ông.

Theo Pháp Luật TPHCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem