Người Ukraine đau đớn khi chỉ huy huyền thoại của Kiev tử trận ở Bakhmut

PV (Theo News) Thứ ba, ngày 29/08/2023 10:05 AM (GMT+7)
Đám đông binh lính và dân thường đã tuần hành trên các đường phố thủ đô Kiev vào ngày 28/8 để tiễn biệt một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga.
Bình luận 0
Người Ukraine đau đớn khi chỉ huy huyền thoại của Kiev tử trận ở Bakhmut - Ảnh 1.

Tư lệnh Quân tình nguyện Ukraine Serhii "Sokil" Ilnytskyi. (Ảnh: Serhii Ilnytskyi/Facebook)

Khung cảnh này đã quá quen thuộc không chỉ ở miền trung Kiev và với toàn bộ Ukraine, khi cuộc chiến tranh kéo dài chưa có hồi kết. Serhii Ilnytskyi, biệt hiệu "Sokil" là phó chỉ huy Quân tình nguyện Ukraine và chỉ huy các hoạt động của lực lượng này tại khu vực Bakhmut, đã thiệt mạng trong trận chiến vào ngày 22/8.

Mặc dù chi tiết chính xác về hoàn cảnh cái chết của ông chưa được công bố, nhưng tại tang lễ người ta thông báo rằng ông chết trong trận chiến trực tiếp giành Kurdiumivka, một thị trấn tranh chấp cách Bakhmut khoảng 12 km về phía nam ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công thường xuyên. Buổi lễ được tổ chức đầu tiên tại Tu viện Mái vòm Vàng của Thánh Michael, trước khi đoàn rước đi bộ một đoạn ngắn xuống Quảng trường Độc lập (Maidan Nezalezhnosti).

Hàng chục binh sĩ dưới sự chỉ huy của Ilnytskyi đã thực hiện chuyến đi từ tiền tuyến để đến dự tang lễ.

Ilnytskyi từng là quân nhân chuyên nghiệp nhưng đã rời quân ngũ trước năm 2014 vì vấn đề sức khỏe. Sau đó, khi chiến tranh của Nga bắt đầu với việc bí mật chiếm đóng các vùng phía đông Ukraine, Ilnytskyi và con trai ông gia nhập đội tình nguyện Right Sector, sau đó theo chỉ huy Dmytro Yarosh gia nhập Quân đội tình nguyện Ukraine mới thành lập, hay còn gọi là UDA.

Serhii Bratchuk, người phát ngôn của Phân khu phía Nam của UDA, nói với Kyiv Independent: "Ông ấy là lý do chính khiến tinh thần tình nguyện này vẫn tồn tại ở Ukraine. Phong trào tình nguyện ngày đó vẫn chưa chết, nó chỉ hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng vũ trang Ukraine".

Trước chiến tranh Ilyntskyi, người gốc Kiev, là thành viên phục vụ của Hội đồng thành phố Kiev trong Đảng Đoàn kết Châu Âu.

Năm 2018, Ilnytskyi đại diện cho Ukraine tại Thế vận hội Invictus dành cho cựu chiến binh ở Sydney, Australia, giành huy chương vàng môn chèo thuyền trong nhà. Huân chương này được trưng bày một cách đầy tự hào tại tang lễ, cùng với một số huy chương khác được trao tặng vì nghĩa vụ quân sự xuất sắc.

Khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, Ilnytskyi trở lại phục vụ trong UDA, chiến đấu ở cả tiền tuyến phía nam và phía đông, bao gồm cả cuộc phản công Kherson và trận chiến kéo dài đang diễn ra tại Bakhmut.

Ilnytskyi nổi tiếng vì đã chiến đấu trực tiếp với binh lính của mình trong một số trận chiến cam go nhất, một điều hết sức bất thường đối với một chỉ huy có cấp bậc đại tá.

"Trong quân đội người ta nói rằng 'đại tá không chạy loanh quanh;' họ ngồi ở phía sau và làm những công việc khác", Bratchuk nói, "nhưng ông ấy không như vậy".

Sau cái chết của những nhân vật mang tính biểu tượng trong quân đội Ukraine trong cuộc chiến toàn diện, chẳng hạn như Dmytro "Da Vinci" Kotsubailo, Ilnytskyi, và mới đây là phi công chiến đấu Andrii "Juice" Pilshchykov, chưa nói đến hàng nghìn quân nhân Không được công chúng biết đến nhiều, người Ukraine thường đưa lên mạng xã hội lời nhắc nhở rằng các anh hùng sẽ chết và sẽ tiếp tục chết chừng nào Nga còn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem