Người Việt duy nhất thoát nạn trong vụ đánh bom nói gì?

Tiểu Đào (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 29/12/2018 08:31 AM (GMT+7)
Trong tổng số 16 người trên xe, bà Lan Le (41 tuổi) là du khách người Việt duy nhất may mắn không hề hấn gì sau vụ nổ.
Bình luận 0

img

Nhân chứng cung cấp thông tin về vụ nổ. Ảnh: Anh Tuấn/Cairo.

Theo bà Lan Le, khi vụ nổ xảy ra, đoàn của bà đang đến một chương trình biểu diễn âm thanh ánh sáng tại khu kim tự tháp mà họ đã tới thăm vào ban ngày.

“Chúng tôi đang trên đường tới chương trình âm thanh ánh sáng thì nghe thấy một quả bom phát nổ. Mọi thứ thật tồi tệ, tất cả đề la hét”, bà Lan Le - hiện đang nằm tại bệnh viện Al Haram, nơi các nạn nhân được đưa tới điều trị - nói với Reuters.

“Tôi không thể nhớ nổi những gì diễn ra sau đó”.

Các nhà chức trách Ai Cập cho biết, quả bom được đặt bên lề đường Phố Al Haram Mariotia tại Giza, phía tây nam thủ đô Cairo. Vụ nổ xảy ra vào lúc 18h15 (tức 23h15 đêm ngày 28.12 theo giờ Hà Nội).

Những người trên xe buýt thời điểm đó bao gồm: 2 người Ai Cập - tài xế và hướng dẫn viên cùng 14 du khách Việt Nam. Theo Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, sau khi được đưa vào viện, hướng dẫn viên người Ai Cập đã qua đời do vết thương quá nặng. Theo Văn phòng Trưởng Công tố viên Ai Cập, một du khách khác cũng qua đời tại bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 4 người.

Theo Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli , lái xe được cho là đã “đi chệch khỏi tuyến đường du lịch truyền thống” vốn “an toàn” hơn và “được cảnh sát bảo vệ”. Tuy nhiên sau đó, người lái xe đã lên tiếng bác bỏ việc này, khẳng định rằng anh vẫn lái chiếc xe đi đúng đường. 

Hiện tại, vẫn chưa nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem