Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 11/02/2024 15:18 PM (GMT+7)
Giữa thời khắc Tết đến xuân về, chị Phan Tiểu Vân chia sẻ, dù đã sống ở Mỹ hàng chục năm, chị vẫn không thể nào quên được không khí náo nức, bồi hồi mỗi khi Tết đến còn chị Tam Doan cho biết, Tết Rồng 2024 là một năm đặc biệt với gia đình chị.
Bình luận 0

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, chị Tiểu Vân cho biết, chị tuy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng phần lớn thời gian chị sống ở Mỹ và hiện sinh sống tại thành phố San Jose - trung tâm của Thung lũng Silicon. Dù đã định cư ở Mỹ hơn 25 năm, nhưng chị Tiểu Vân cho biết, gốc rễ, truyền thống, tập tục Việt Nam đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chị.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 1.

Chị Phan Tiểu Vân đã sinh sống ở Mỹ hàng chục năm nhưng vẫn bồi hồi mỗi khi Tết đến. Ảnh NVCC

"Tôi không thể nào quên được không khí náo nức, bồi hồi những khi Tết đến. Tôi nhớ chợ Tết ở Việt Nam, người người mua sắm tất bật, nhớ chợ hoa chiều 30 Tết vì thời đó gia đình tôi còn nghèo, ba mẹ tôi chỉ có khả năng đi chợ hoa Tết vào ngày cuối cùng để chọn mua những chậu hoa đại hạ giá, nhớ những sạp dưa hấu chất cao như ngọn kim tự tháp, nhớ mùng 3 Tết thầy, bạn bè cùng lớp chở nhau đi chúc tết thầy cô...", chị Tiểu Vân chia sẻ.

Tiểu Vân cho biết, chị may mắn sinh sống ở tiểu bang California, nơi tập trung đông đảo người Việt, nên ở đây không khí tết cổ truyền vẫn còn đậm đà bản sắc dân tộc. Cho dù kinh tế có bị ảnh hưởng thế nào thì mỗi khi Tết đến, cộng đồng người Việt ở California vẫn tổ chức đầy đủ các hội chợ tết, hội hoa xuân, diễu hành mừng xuân, chương trình văn nghệ, chúc Tết, thi hoa hậu áo dài…. rất đông vui và ý nghĩa.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 2.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 3.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 4.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 5.

Các gian hàng Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ hay còn gọi là Asian Garden Mall - trung tâm mua sắm lớn của cộng đồng người Việt, tọa lạc tại khu Little Sài Gòn, thành phố Westminster, California, Mỹ. Ảnh Phan Tiểu Vân

"Không khí mua sắm trước Tết cũng rất đông vui. Tôi vẫn giữ tập tục truyền thống, sắm sửa đầy đủ các món ăn ngày Tết như bánh chưng bánh tét, củ kiệu, dưa món, mâm ngũ quả, bánh mứt… Ở California có rất nhiều chùa trong cự ly gần, chùa nào cũng trang trí thật đẹp, nấu những món ăn chay rất ngon, thu hút tấp nập Phật tử, khách vãng lai. Năm mới, tôi cũng diện áo dài đi chùa cầu nguyện. Tôi không mơ ước gì to tát cho cá nhân, chỉ mong thế giới bình an, không còn chiến tranh hay thiên tai. Cuộc sống yên bình sẽ vực dậy kinh tế thế giới, hy vọng từ đó tất cả sẽ đều khởi sắc", chị Tiểu Vân chia sẻ.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 6.

Chị Tiểu Vân thích đi chùa cầu bình an nhân dịp Tết đến xuân về. Ảnh NVCC

Chị Tam Doan, quê ở Vũng Tàu, hiện định cư tại khu Bolsa, quận Cam, Nam California tâm sự, Tết 2024 là một năm mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với gia đình chị. Chị cùng bố mẹ và 4 anh chị em chuyển đến Mỹ năm 1999. Khi đó, chị 21 tuổi. Chân ướt chân ráo tới nơi đất khách quê người, gia đình chị ban đầu đã rất vất vả. Mẹ phải ở nhà chăm sóc các em còn nhỏ không thể đi làm. Vì thế gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai bố chị. Để đỡ đần gia đình, chị Tam Doan vừa đi học vừa đi làm và với quyết tâm vượt khó, chị và gia đình đã đạt được những thành công đáng kể trên đất Mỹ.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 7.

Gia đình chị Tam Doan quây quần đón Tết Nguyên đán năm 2021. Ảnh NVCC.

"Tôi làm việc 50 giờ một tuần và đi học cùng một lúc. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp Kỹ sư Điện tại Đại học California Poly Pomona, và các anh chị em tôi hiện cũng đều là kỹ sư. Chúng tôi may mắn có được công việc tốt tại các công ty kỹ thuật hàng không vũ trụ mơ ước ở Mỹ. Gia đình tôi mua được căn nhà đầu tiên ở Mỹ vào năm 2008 sau đó chúng tôi tiếp tục mua thêm nhà cho các thành viên khác trong gia đình. Con trai đầu lòng của tôi sinh năm 2012 và đó là năm Rồng. Con ra đời trong sự yêu thương và hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình tôi vì tôi lấy chồng muộn và khó có thai. Con cũng sinh vào mùng 8 Tết âm lịch nên rất thích tổ chức sinh nhật hoành tráng hàng năm bằng cách mời tất cả họ hàng về đón Tết cùng gia đình", chị Tam Doan chia sẻ về niềm may mắn, hạnh phúc vô bờ bến khi sinh được con trai đầu lòng tuổi Rồng tên là Louis Pham cách đây 12 năm.

Chị Tam Doan cho biết thêm rằng, chị đã chuẩn bị Tết trước 2 tuần. Gia đình chị vừa về Việt Nam thăm quê tháng 12/2023 và chính dịp này, chị đã đi Hội An mua lồng đèn, đồ trang trí cho Tết Nguyên đán tại Mỹ.

"Các con lần đầu được về Việt Nam và rất thích. Sau 14 năm về thăm quê hương, tôi rất vui khi thấy Việt Nam "thay da đổi thịt" rất nhiều". Trên đường về Mỹ, các con hỏi tôi rằng, khi nào mẹ cho chúng con về Việt Nam nữa. Năm con Rồng, tôi chúc mọi gia đình Việt Nam sẽ có một năm vạn sự như ý!", Chị Tam Doan nói.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 8.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 9.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 10.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 11.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 12.

Đại gia đình chị Tam Doan trang trí nhà cửa rực rỡ đón Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh NVCC

Chị Trâm, 39 tuổi, quê ở TP.Hồ Chí Minh, hiện cũng sinh sống ở quận Cam, California chia sẻ, sống xa quê, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình đều mua hoa, bánh chưng bánh tét, bày mâm ngũ quả, bánh mứt, nấu nhiều món ăn truyền thống để đón Tết.

"Mỗi độ Tết đến xuân về, tôi đều thèm cảm giác được đón giao thừa cùng gia đình ở Việt Nam như hồi còn bé vì cũng 7 năm rồi chưa thăm quê, ăn Tết cùng gia đình", chị Trâm cho biết.

Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 13.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 14.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 15.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 16.
Người Việt ở Mỹ rộn ràng đón Tết Rồng 2024- Ảnh 17.

Mẹ con chị Trâm mặc áo dài đỏ xúng xính đi chợ Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ hay còn gọi là Asian Garden Mall - trung tâm mua sắm lớn của cộng đồng người Việt, tọa lạc tại khu Little Sài Gòn, thành phố Westminster, California, Mỹ. Ảnh NVCC

Mỗi năm Tết đến, chị Trâm đều sắm sửa cho con bộ áo dài mới thật đẹp để đi chúc Tết các ông bà cô chú, họ hàng ở Mỹ.

"Tuy ăn Tết xa quê nhưng tôi vẫn muốn cho con biết những nét đẹp truyền thống, những phong tục tập quán của người Việt Nam. Tôi hay dắt con đi chợ Tết , chợ Hoa, đi lễ chùa đầu năm. Con được thấy bà bày mâm ngũ quả ngày Tết, thắp hương cho tổ tiên... Con được ăn bánh tét, bánh chưng, thịt kho hột vịt, bánh mứt vào dịp Tết. Từ khi con biết nói mỗi năm tôi đều dạy con những câu chúc hay và ý nghĩa để đi chúc Tết ông bà. Con rất thích học những câu chúc Tết như vậy", chị Trâm chia sẻ và nói thêm rằng, con gái chị chưa được đón Tết ở Việt Nam nên chị hy vọng một ngày không xa sẽ có điều kiện đưa con về thăm quê dịp Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem