Người Việt

  • 3 lần đến Việt Nam, gần đây nhất trở lại sau 8 năm, nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Chuck Kuhn vẫn luôn mang trong mình một tình yêu với mảnh đất hình chữ S và muốn sống ở nơi đây.
  • Trong cái lạnh như cắt da thịt ở miền Đông Ukraine, người dân Donetsk - trong đó có những người Việt như chúng tôi - vẫn kiên trì xếp hàng chờ cứu trợ, dù những khoảnh khắc cuối của năm cũ đang dần qua.
  • “Những vết rộp chằng chịt trong lòng bàn tay như những con đường trên bản đồ, những vết gãi hằn sâu trên da thịt chẳng khác gì hình xăm, chân thì lấm lem bùn đất, và hoàn toàn kiệt sức là những gì tôi có thể mô tả về một ngày làm việc của mình ở nông thôn....” - Hùng John, chàng trai Việt kiều chia sẻ về hành trình vất vả đi tìm lại cội nguồn.
  • Ngày cuối tháng 12, từ nước Áo, Nguyệt gọi cho tôi bảo “bọn em ai cũng nhắc đến anh chị…”.  “Có vụ gì mà hoành tráng thế?”- tôi hỏi. “Ô hay, năm hết, tết đến rồi mà, bọn em tụ tập để bàn tết, lại nhớ anh chị...” – nói rồi Nguyệt cười như nắc nẻ.
  • Mười mấy năm đã trôi qua, nhưng ký ức về tết với người Việt ở Pháp đông vui, ấm áp vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi.
  • Tính đến cuối năm 2014, Việt Nam đã có 20 di sản thuộc 3 nhóm loại hình vật thể, phi vật thể, tư liệu được UNESCO công nhận. 
  • Năm nay, bữa tiệc tất niên hay Bonenkai (tiếng Nhật) là dịp để các thành viên Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Tsukuba cùng gia đình và các khách mời tụ họp, thưởng thức các món ăn quê hương và các tiết mục văn nghệ gợi nhớ tới không khí ngày Tết ở quê nhà...
  • “Tôi nghĩ, không nên phát triển du lịch bằng mọi giá theo kiểu đầu tư bất chấp sự nguy hại về môi trường, vẻ đẹp của điểm đến đó”- ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ với phóng viên Báo NTNN tại buổi tổng kết hoạt động du lịch năm 2014 sáng 30.12.
  • Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới... là hai trong số 10 sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch năm 2014 do Bộ VHTTDL bình chọn.
  • Người Hà Nội vốn nổi tiếng sành ăn, sành mặc. Hà Nội là nơi chắt lọc những tinh hoa, nét đẹp của mọi miền để tạo nên nét đẹp cho riêng mình. Nét đẹp của Hà Nội thể hiện ngay cả trong tục dùng trầu - một phong tục mà theo truyền thuyết có từ thời Hùng Vương dựng nước (qua sự tích Trầu Cau mà người Việt Nam hầu như ai cũng biết).