Người Việt

  • Ngày cuối cùng năm Nhâm Thìn, nhà chờ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chật kín người đón thân nhân. Nhiều người vui mừng đoàn tụ trước khi về nhà ăn bữa cơm Tất niên.
  • Dân Việt – Sau bốn năm đón Tết Nguyên Đán ở Hà Nội, Fazil Ganizade đã được trải nghiệm nhiều nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam và anh cũng hồi hộp như bất cứ ai để được nhận phong bao lì xì ngày đầu năm mới.
  • (Dân Việt) - Câu đầu tiên khi ông gặp tôi sau bao ngày xa cách: "Mùa này hoa mai Sài Gòn đã đua sắc chưa?". Và tôi hiểu, với Daniel Lawrence Kirisits ký ức về những ngày tết Việt vẫn nguyên vẹn và đau đáu trong ông là nỗi nhớ Việt Nam.
  • Ngày 3.2.2013 (tức 23 tháng Chạp năm 2012), tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2013 cho kiều bào về Việt Nam ăn Tết Quý Tỵ 2013.
  • Theo chị Phan Bích Thiện - cộng đồng người Việt tại Hungary, so với các cộng đồng người Việt ở hải ngoại khác, là một cộng đồng "thuần" bởi đều có nguồn gốc là trí thức sang du học và ở lại làm việc tại nước bạn.
  • Tôi là người Đức đang tha thiết tìm lại được bố đẻ của tôi là một người Việt Nam. Tôi tên gọi Stephan; tên họ là Neubauer - tôi mang họ mẹ người Đức.
  • Tối 27.1.2013, Hội người Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan đã tổ chức Tết Quý Tỵ 2013 cho kiều bào ta ở Bangkok. Khoảng 400 Việt kiều đã sum họp dự tiệc năm mới với những món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán như bánh chưng, chả giò, nem chua…
  • Mộ làm từ một thân cây gỗ lim lớn, dài 3,6m, đường kính thân mộ 0,7m, thân khoét rỗng, phía trong có hài cốt và nhiều đồ tùy táng bằng đồng thau.
  • Dân Việt - Cảm thương Phạm Duy, người lữ khách đã đi trọn một hành trình của mình trên con đường cái quan của đời ông, cũng là con đường của nhiều thế hệ người Việt. Cầu mong ông nhẹ bước phiêu bồng...
  • (Dân Việt) - Phải nói ngay, cũng như bất kỳ dân tộc nào, lúc đất nước có ngoại xâm, dân Việt Nam ta đều đặt “Tổ quốc trên hết”, hy sinh tính mạng, của cải để giành độc lập, tự do. Điều đó đã được lịch sử hàng ngàn năm chứng tỏ rạch ròi. Tính hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, coi mình như không có, đã được phát huy mạnh mẽ, không nghi ngờ gì hết.