• Tháng tư về cũng là mùa đói ở Huổi Hu. Cái đói, cái nghèo như thêm phần tiêu điều hơn khi mùa gió Lào rát bỏng tràn qua đất này. Miếng cơm, manh áo chưa bao giờ đến dễ dàng với cư dân ở bản Huổi Hu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
  • Trong 8 đến 12 năm ở rể, chàng trai người dân tộc Xinh Mun (Sơn La) tuyệt đối không được động phòng hoa chúc với người vợ trẻ, mà phải ngủ cách ly trong một phòng bé xíu ở đầu hồi và lao động để trả công.
  • (Dân Việt) - Chỉ mấy ngày nữa thôi, ở khắp vùng đất Sông Mã (tỉnh Sơn La) này, đồng bào Xinh Mun - còn có tên gọi khác là người Puộc, Pụa - sẽ bước vào lễ hội lễ hội cầu mùa...
  • (Dân Việt) - Tháng 11 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra một cuộc trình diễn trang phục lễ hội và sinh hoạt thường ngày quy mô quốc gia đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia của 54 dân tộc.
  • Phải kiêng kỵ các của ngon vật lạ như chim thú, ba ba, sò huyết... và phụ nữ trong 3 năm ông Cán mới có khả năng hút đạn không ai sánh được.