Người yêu tốt bụng, chuẩn soái ca mà tôi không dám tiến tới vì lý do khó nói

Hạnh Thứ bảy, ngày 01/05/2021 00:08 AM (GMT+7)
Người yêu nhiều lần cầu hôn nhưng tôi vẫn đang phân vân không biết có nên tiến tới với anh hay không. Tôi như con chim sợ cành cong...
Bình luận 0

Chào mọi người, tôi năm nay cũng gần 40 tuổi rồi và đã qua một đời chồng. Năm 2014, tôi ly hôn sau một thời gian dài chịu đựng người chồng vũ phu, ham mê rượu chè, cờ bạc. Đến bây giờ, nhiều lần nghĩ đến cuộc hôn nhân cũ, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi ám ảnh đến mức nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy bị chồng cũ chửi bới, bạo hành.

Hồi đó, tôi lấy chồng khi còn quá trẻ, công việc chưa ổn định. Sau khi cưới, tôi mau chóng mang thai, sinh con nên cuộc sống càng phụ thuộc vào chồng. Bị chồng và gia đình chồng khinh miệt, tôi chịu nhiều áp lực. Sau đó, chồng tôi cặp bồ, anh ta ngang nhiên dẫn bồ về nhà hú hí. Tôi nói với bố mẹ chồng thì ông bà bảo: "Con là vợ mà không bảo được chồng thì ráng chịu".

Người yêu tốt bụng, chuẩn soái ca mà tôi không dám tiến tới vì lý do khó nói - Ảnh 1.

Đến bây giờ, nhiều lần nghĩ đến cuộc hôn nhân cũ, tôi vẫn rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

Khi con gái thứ 2 của tôi được 3 tháng tuổi, tôi nuốt nước mắt ôm 2 con về nhà mẹ đẻ. Trong túi tôi lúc đó chỉ có 1 triệu đồng tiền tôi dành dụm, tích cóp được. Thấy tôi khổ, mẹ tôi đã bao nhiêu lần khóc vì tôi. Khoảng thời gian đó quả là khó khăn đối với tôi. Tôi chịu nhiều điều tiếng từ bạn bè, hàng xóm láng giềng.

Tôi đã cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng không được. Vì tôi có con nhỏ, thời gian làm việc dài, mức lương lại không đủ trang trải cuộc sống. Tôi suy nghĩ mất 2 ngày và quyết định để con lại nhờ bà ngoại chăm rồi một mình đi xuất khẩu lao động ở Nhật 3 năm. Tôi biết, chỉ có cách sang bên đó lao động chăm chỉ, tôi mới có thể mang lại cuộc sống tốt cho mẹ và 2 con gái của tôi.

Lao động bên Nhật vất vả hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Thời tiết bên đó có lúc lạnh -15 độ. Tôi lủi thủi đi về một mình giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Tôi nhớ con, nhớ nhà và càng nỗ lực làm việc nhiều hơn. Quãng thời gian ở Nhật, tôi sẽ không bao giờ quên.

Sau 3 năm lao động ở Nhật, tôi trả hết nợ là tích cóp được một số vốn dắt lưng. Tiền tôi gửi về hàng tháng, mẹ tôi chẳng bao giờ tiêu hết. Bà thương con nên ăn tiêu dè xẻn, chỉ lo cho con, cho cháu. Tới khi về nước, tôi xin làm việc ở một công ty. 

Người yêu tốt, tôi lại sợ

Lúc này, tôi gặp được Nam, anh hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ và 1 con riêng. Người yêu tôi là người đàn ông hiểu chuyện nhưng không ngôn tình. 

3 năm yêu anh, anh chưa bao giờ tặng tôi một món quà nào. Nhưng người yêu luôn quan tâm bảo vệ mẹ con tôi. Anh thường đưa đón con tôi đi học mỗi ngày, chăm lo cho các con chẳng khác gì con ruột. Vừa rồi, mẹ tôi ngã bệnh, phải nằm viện, cũng một tay anh chăm lo cho mẹ sớm khuya. Mấy bác nằm cùng phòng còn nghĩ người yêu tôi là con trai còn tôi là con dâu của mẹ.

Đầu tháng 2 vừa rồi, Nam nói tôi với anh đã ở bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, anh muốn chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc đó, tôi xúc động, mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng tôi bảo anh cho tôi thời gian để suy nghĩ thêm.

Người yêu tốt bụng, chuẩn soái ca mà tôi không dám tiến tới vì lý do khó nói - Ảnh 2.

Đầu tháng 2 vừa rồi, Nam nói tôi với anh đã ở bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, anh muốn chúng tôi tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)

Nói thật với mọi người, câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" chẳng sai chút nào. Ngày tôi với chồng cũ yêu nhau, tình cảm đôi bên cũng mặn nồng, gắn bó. Vậy mà đến khi cưới về thì...Tôi giờ như con chim sợ cành cong, một lần tổn thương nên cả đời vẫn e sợ. 

Tôi sợ lấy nhau về, tình cảm giữa tôi và anh không được như trước nữa, rồi cảnh con anh, con em, con chúng ta phức tạp. Tôi còn phải lo cho nhà chồng, không lo được cho mẹ tôi. 

Nếu chọn hạnh phúc riêng thì tôi sợ không chăm lo được cho mẹ mà chọn gia đình thì không chu toàn được hạnh phúc của bản thân. Tôi thực sự không biết phải làm như thế nào cho trọn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem