Một người thoát chết trong vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 nạn nhân tử vong ở quận 8 - TP.HCM

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 22/11/2023 13:04 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị P. là mẹ chị D. và là bà ngoại của 2 cháu bé nạn nhân trong vụ án phóng hỏa đốt nhà ở quận 8 - TP.HCM, là người duy nhất may mắn thoát chết trong vụ án kinh hoàng.
Bình luận 0

Đối tượng Nguyễn Văn Nhu SN 1995, thường trú tại Thôn 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã khai nguyên nhân ban đầu khi ra tay phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại căn nhà trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP.HCM) với Cơ quan CSĐT Công an quận 8, là do cố níu kéo tình cảm với nạn nhân D. nhưng không được chị D. đồng ý.   

Bà ngoại may mắn thoát chết trong vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong

Bà Nguyễn Thị P. là mẹ chị D. và là bà của 2 cháu bé nạn nhân trong vụ án giết người phóng hỏa phi tang ở quận 8, đã may mắn thoát chết trong vụ phóng hỏa.

Nguyên nhân nam thanh niên ra tay phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhu (SN 1995) thường trú tại thôn 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - kẻ phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại căn nhà trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP.HCM). Ảnh: CACC

Hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, ngụ khu phố 5, phường 15, quận 8) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Bà cho biết đã được bà P. kể lại quá trình xảy ra vụ án.

Theo bà H., thời điểm xảy ra vụ việc, bà P. đang ở nhà cùng con gái và 2 cháu ngoại. Lúc đó, người đàn ông mặc áo xe công nghệ (tức Nhu) chạy đến trước nhà, hô lên tìm chị D.

Nguyên nhân nam thanh niên ra tay phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều người dân tập trung tại con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP.HCM), xem vụ việc tối 21/11. Ảnh: Chinh Hoàng

“Sau khi chị D. mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí tấn công liên tiếp. Bà P. chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng, châm lửa đốt rồi bỏ chạy”, bà H. kể lại.

Mọi người xung quanh nhanh chóng đến dập lửa ứng cứu. Tuy nhiên, do cháy lớn nên hàng xóm bất lực. Khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế, 2 em bé đã bị ngạt khói và tử vong.

Xe cấp cứu đến chở thi thể các nạn nhân lúc hơn 20h tối 21/11. Clip: Chinh Hoàng

Như Dân Việt đã đưa tin, đầu giờ chiều ngày 21/11, Nhu mặc áo xe công nghệ chở can chứa xăng đi xe máy tới con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8). Sau đó, nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi.

Tiếp đó, nghi phạm đi vào căn nhà cấp 4 của chị D. Tại đây, nghi phạm và chị D. cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà chị D. Khi mọi người chạy đến thì nghi phạm vứt xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo, quần.

Sau đó, người dân phát hiện chị D. tử vong với thương tích ở vùng ngực. Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và phát hiện 2 cháu bé N.L.H.P (3 tuổi) và cháu T.M.T.K (2 tuổi) đã tử vong bên trong.

Tại cơ quan điều tra, Nhu khai do có mâu thuẫn tình cảm với chị D. không giải quyết được nên xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân nam thanh niên ra tay phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 5.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem