Nguyễn Sáng

  • Không vợ, không con, không tài sản, nhớ thương Hà Nội mà không thể về chỉ vì thiếu tiền… Ít người hình dung được đây lại là cuộc sống về già của cố danh họa Nguyễn Sáng, tác giả hiếm hoi có đến hai tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia.
  • Gần đây, giới mỹ thuật xôn xao vì có nhiều bức tranh của các họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương bị dính nghi án tranh giả. Trong khi một số họa sĩ trong nước đã lên tiếng cảnh tỉnh về nguồn gốc không rõ của không ít bức tranh của các danh họa, thì sàn đấu giá Sotheby’s Hong Kong phiên ngày 6/10 vẫn đưa lên sàn giao dịch một loạt tranh “mập mờ” đánh lận con đen này.
  • "Tôi đang làm giỗ bố (danh họa Bùi Xuân Phái) thì hay tin ông Nghiêm (danh họa Nguyễn Tư Nghiêm) qua đời. Hai ông ra đi trùng ngày, cách nhau 28 năm. Điều lạ kỳ nhất là sự ra đi của bộ tứ Nghiêm – Liên – Sáng- Phái luôn có những sự trùng hợp: năm 1988, cả ba ông Liên – Sáng – Phái ra đi cùng một năm".
  • Ngày 25.4, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (KL 61) và 3 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 673).
  • Nhà văn Nguyễn Quang Sáng - người viết nhiều tác phẩm để đời như Chiếc lược ngà, Mùa gió chướng, Đất lửa... vừa từ trần lúc 17h ngày 13.2 tại TP.HCM do tuổi cao sức yếu (hưởng thọ 82 tuổi).
  • (Dân Việt) - Hôm qua (30.9), tại TP. Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang đã triển khai Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang dự hội nghị.