Nguyễn thanh chấn
-
Lý Nguyễn Chung bị tòa án sơ thẩm tuyên 12 năm tù. Chung không kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm mở ra theo kháng cáo của bị hại.
-
Bị tuyên án 8-12 tháng tù, cựu điều tra viên và kiểm sát viên bị cáo buộc gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vừa có đơn xin chuyển hình phạt sang tù treo.
-
Ngày 23.1, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên án với hai bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Trưởng phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang, điều tra viên trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn).
-
“Hậu quả trong vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn là rất lớn, thứ nhất là cho cá nhân và gia đình ông Chấn, thứ hai Nhà nước phải bỏ ra một khoản tiền ngân sách hơn 7 tỷ đồng để bồi thường oan sai, thứ ba nó gây ảnh hưởng lớn uy tín của nền tư pháp nước nhà”.
-
Sáng nay (20.1), TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Phó phòng 10 - VKSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên) về hành vi làm sai lệch hồ sơ trong quá trình điều tra, kiểm sát điều tra, truy tố vụ án chị Nguyễn Thị Hoan bị giết tại nhà riêng (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang), khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị ngồi tù oan hơn 10 năm.
-
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị chuyển tội danh, xử án treo đối với ông Đặng Thế Vinh và ông Trần Nhật Luật, hai nguyên cán bộ bị cáo buộc làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.
-
Sáng nay (19.1), phiên xét xử bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang), Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên) với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ vụ án được mở tại TAND tỉnh Bắc Giang.
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn, khi tiến hành kiểm điểm lại thì tất các cơ quan liên quan đều thừa nhận việc vận dụng bồi thường cho ông Chấn không đúng, dẫn đến khoản bồi thường quá cao (7,2 tỷ đồng - PV).
-
Những trường hợp án oan sau khi được trả tự do có người đã được nhận bồi thường thiệt hại, có người vẫn đang trong quá trình đòi bồi thường. Những số phận đó, những con người “nổi tiếng” một cách bất đắc dĩ, đều có những mong ước trong năm mới 2017.
-
Chưa từng gặp mặt nhưng vừa gặp nhau ông Hàn Đức Long và người tù oan Nguyễn Thanh Chấn ôm nhau thân thiết như anh em ruột thịt.