Nguyễn Thị Loan chưa hài lòng với kết quả top 25 Hoa hậu Thế giới

Hoài Thu Thứ bảy, ngày 20/12/2014 05:00 AM (GMT+7)
Ấp ủ giấc mơ từ ngay sau khi dừng chân ở top 5 HHVN 2010, âm thầm hoàn thiện bản thân và chuẩn bị tinh thần suốt 4 năm ròng chờ đợi, cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với cô gái chân phương đầy tài năng và bản lĩnh.
Bình luận 0

Bỏ lại sau lưng tất cả những khen chê, bình phẩm, hoài nghi... Nguyễn Thị Loan một mình lặng lẽ mang hơn 100kg hành lý lên đường sang London "đem chuông đi đánh xứ người". Cô đã xuất sắc vượt qua hơn 100 cô gái đại diện cho các quốc qia trên khắp thế giới để có mặt trong top 25 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 với vị trí xếp hạng thứ 12/121.

img

Nguyễn Thị Loan rạng rỡ trong đêm chung kết HHTG 2014

Chào Loan, được biết trong phút giây được xướng lên trong top 25, Loan đã phải hỏi đi hỏi lại những người đẹp bên cạnh vì sợ nghe nhầm. Tại sao Loan lại thiếu tự tin với vị trí của mình như vậy trong đêm chung kết?

Lúc đó, tôi cũng có đôi chút lo lắng bởi trước đó, tôi không được vào bất cứ Top đầu nào trong các phần thi phụ. Hơn nữa, lúc đó chỉ còn 1 người cuối cùng được vào top 25 mà xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người đẹp sáng giá. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã kịp đã lấy lại tinh thần để đón nhận niềm tự hào và hạnh phúc.

Ngoài ra, cũng có một số thông tin đánh giá từ trong nước khiến tôi hơi buồn và tâm lý ít nhiều bị dao động.

Thông tin nào từ trong nước đã khiến cho Loan lung lay tinh thần?

Trước đêm chung kết, tôi có đọc được một số bài viết từ báo mạng Việt Nam tổng kết toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi, dự đoán là tôi khó có cơ hội và hy vọng gì ở Miss World nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng những từ như “trắng tay”, “thất bại”, “tụt hạng”… Ở đây, nhắc đến Miss Vietnam thì ai cũng nhớ, nhưng độc giả trong nước thì không biết được điều đó nên mới có những lo lắng thái quá như vậy.

Tuy vậy, xét đi xét lại, cũng chính nhờ những đánh giá, khen chê thẳng thắn trên báo chí trước đó mà tôi đã nhìn nhận được những điểm yếu của mình để khắc phục và hoàn thiện bản thân. Chỉ là do thời điểm tôi đọc được bài viết này đúng vào trước đêm chung kết nên tôi có chút lúng túng, ko dám tin vào vị trí của mình lúc được xướng tên.

Tôi vẫn thấy rất cần những nhà báo công tâm như vậy để định hướng cho xã hội những cái nhìn khách quan và chính xác nhất trong mọi vấn đề.

img

Nguyễn Thị Loan khá thân thiện với các bạn bè quốc tế và được người quản lý thí sinh dành cho nhiều tình cảm yêu mến.

Trước đó, có nhiều ý kiến nhận xét khả năng nói tiếng Anh của Loan chưa tốt và cho rằng đó cũng là rào cản của Loan trong cuộc thi. Loan nghĩ thế nào về điều này?

Đúng là tiếng Anh của tôi chưa đạt chuẩn. Nhưng trên thực tế, bạn bè quốc tế luôn chấp nhận chuyện tôi cũng như rất nhiều hoa hậu khác không thể nói tiếng Anh trơn tru như người Anh, người Mỹ… Họ lại quan tâm nhiều đến những biểu cảm trên khuôn mặt, những ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp.

Bởi vậy, đến giờ tôi vẫn không thấy mình gặp trở ngại gì nhiều. Tôi vẫn tự tin một mình bắt xe điện đi tham quan khắp nơi trong thành phố. Trong lúc ngồi đợi bạn trước cửa một tòa nhà ở London, tôi trò chuyện với hai người bảo vệ suốt cả tiếng đồng hồ rất thoải mái. Họ rất quý mến và thân thiện mời tôi một cốc socola ấm vì biết tôi chưa quen với thời tiết lạnh của xứ sở sương mù.

Tôi nghĩ ngoài việc thông thạo ngôn ngữ thì một điều quan trọng không thể thiếu trong giao tiếp với bạn bè quốc tế là thái độ tự nhiên, chân thành và thể hiện mình là một người Việt Nam giàu tình cảm.

img

Người đẹp chia sẻ bức ảnh kỷ niệm về cốc socola "làm ấm lòng" cô gái châu Á nhỏ bé giữa trời Tây


 Tự ý thức được tiếng Anh của mình chưa thực sự hoàn hảo, tại sao Loan không tập trung học thêm tiếng Anh nhiều hơn nữa để được tự tin hơn?

Công chúng thường đòi hỏi rất cao từ các người đẹp về rất nhiều tiêu chuẩn. Điều đó cũng dễ hiểu nhưng đôi khi các người đẹp cũng cần được hiểu và thông cảm bởi mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, không phải ai cũng có điều kiện từ lúc bé để học tiếng Anh thông thạo.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, họ cũng có rất nhiều thứ “đổ lên đầu” để phải lo lắng, sắp xếp chứ không thể tập trung hoàn toàn vào một việc học tiếng Anh.

img

Nguyễn Thị Loan vui chơi tại London trước khi trở về Việt Nam tiếp tục công việc

Chủ tịch Miss World Julia Morley đã công bố sẽ chính thức bỏ phần thi bikini trong cuộc thi Hoa hậu thế giới kể từ năm 2015. Là thí sinh trực tiếp tham dự cuộc thi, Loan có biết lý do tại sao lại có quyết định bất ngờ như vậy không?

Nếu không có phần thi bikini trong cuộc thi Hoa hậu, chắc chắn nhiều khán giả sẽ nuối tiếc vì đây luôn là phần thi hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Nhưng bà Julia Morley hẳn là cũng có những lý do hợp lý cho quyết định này mà chúng ta là người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết vấn đề. Dù thế nào thì Loan cũng vẫn tin tưởng và tôn trọng quyết định của Ban tổ chức.

Kết quả bất ngờ trong đêm chung kết hẳn là niềm vui lớn cho Loan và đông đảo người hâm mộ trong nước. Loan hài lòng với những gì mình đã cố gắng chứ?

Tôi rất hạnh phúc vì tên Việt Nam một lần nữa được công nhận trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Nhưng với cá nhân tôi, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc vì nếu như chuyên tâm hơn, tôi nghĩ mình có thể làm được tốt hơn tại các phần thi phụ và có thể đã nâng được bảng tổng thành tích chung.

img

Người đẹp rất thích đi du lịch và chụp ảnh phong cảnh

Sau khi lọt vào top 25 người đẹp sáng giá nhất cuộc thi, mang trên mình niềm tự hào của cả một đất nước, Loan nghĩ thế nào về những trách nhiệm của mình với xã hội khi trở về nước sau cuộc thi?

Nếu hình ảnh và sự nổi tiếng của mình có ảnh hưởng ít nhiều đến cách nghĩ, lối sống của một bộ phận cộng đồng thì tôi nghĩ không chỉ cần sống trách nhiệm với bản thân mình mà là với cả cộng đồng, xã hội nữa.

Tôi muốn hướng cho các bạn trẻ như tôi những suy nghĩ, tư tưởng tích cực, cho họ thấy rằng cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta rất nhiều những khó khăn, thử thách, nếu không có quyết tâm và vững tin đến cùng thì sẽ sớm gục ngã mà thôi. Thay vì oán trách số phận thì hãy mạnh mẽ đứng lên hành động, trau dồi tri thức, dám nghĩ, dám phá bỏ lối mòn để tìm cho mình một lối đi riêng.

Loan có dự định gì cụ thể sau khi trở về từ cuộc thi chưa?

Tôi sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch thêm một vài ngày nữa ở London rồi trở về Việt Nam với công việc thường ngày. Về nước, tôi sẽ tiếp tục khóa học MC, sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó mới mẻ hơn nếu có cơ hội, và tiếp tục các hoạt động xã hội như tôi đã từng làm.

Cảm ơn Loan về những chia sẻ rất chân thành. Chúc Loan gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem