Bị cáo Nga sau hơn 10 ngày bị bắt tạm giam trở lại tỏ ra xuống sắc và mệt mỏi sau khi được lực lượng công an hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào phòng xét xử. Rất đông người nhà các nạn nhân, cơ quan báo chí quan tâm theo dõi phiên xét xử.
“Con tôi chết là hết nhưng tôi phải đảm bảo cho cháu tôi một cuộc sống tốt và học hành tử tế”, ông Nguyễn Văn Minh, cha của nạn nhân vụ BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh, chia sẻ.
Ông Nguyễn Công Dẫn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận 9 (TP.HCM), vừa bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền vì đã không có biện pháp khắc phục, ngăn chặn, để vợ vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.
Tông vào loạt xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người chết, 3 người bị thương, nữ tài xế BMW bị truy tố ở khung hình phạt lên tới 10 năm tù.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), cho biết tập đoàn BRG có kế hoạch đầu tư và khởi công 3 khách sạn tại TP.HCM vào năm nay, đồng thời tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án công viên Hello Kitty trong nhà ở quận 6.
Chủ tịch BRG kể rằng năm 2000, khi hội nghị doanh nhân nữ toàn cầu tổ chức ở Việt Nam, nhiều người nước ngoài đặt cho bà nhiều câu hỏi hoài nghi vì sở hữu sân golf.
Danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 gắn với những tên nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, mẹ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà hay tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo. Hoa hậu H’Hen Niê cũng được vinh danh trong danh sách năm nay.
Sau 6 tháng ngồi "ghế nóng", con gái bà Nguyễn Thị Nga, bà Lê Thu Thuỷ, Tổng giám đốc SeABank bắt đầu toả sáng khi kết quả kinh doanh của ngân hàng này trong 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực lợi nhuận và dòng tiền.
Vụ nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến 1 người chết, 7 người bị thương đang khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Điều đáng nói hơn là, "thủ phạm" chính gây ra vụ tai nạn thương tâm trên vẫn là một cái tên hết sức quen thuộc, đó là "ma men"...