Nguyễn Văn Tỉnh
-
“Dù nguồn nước có khó khăn thế nào thì vẫn phải đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất ở tất cả các vùng”, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã khẳng định như vậy tại buổi cung cấp thông tin về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020, diễn ra chiều 19/12.
-
Ở “thủ phủ” trồng hoa Mê Linh lớn nhất miền Bắc, ông Nguyễn Văn Tình (xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) được biết đến là lão nông “4 dám”: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu, dám chơi. Điều đặc biệt được thể hiện ở chỗ, ông là người đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của Mê Linh tự sản xuất được cây giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô.
-
Ngày 2.2, Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tình (16 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Lê Tuấn H (45 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ).
-
Hôm nay (8.5), Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai tử tù Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”, 38 tuổi, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, TP.Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” cùng 4 người khác về tội “Che giấu tội phạm”.
-
Mở được cùm chân, Thọ và Tình dùng đinh vít buộc vào bàn chải đánh răng để khoét tường buồng biệt giam. Trong đêm mưa gió, hai tử tù trốn khỏi T16 rồi mỗi người chạy một hướng.
-
Hai người nguyên là cán bộ quản giáo cùng một cựu cảnh sát bảo vệ trại giam T16 vừa bị truy tố do để xảy ra vụ 2 tử tù vượt ngục.
-
Trong lúc Thọ “Sứt” cặm cụi khoét tường, Tình ngó ra ngoài buồng biệt giam cảnh giới và vun vụn vữa đổ vào bồn vệ sinh, phi tang.
-
Tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 8.5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Đây là hai tử tù trốn trại gây xôn xao dư luận.
-
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam cùng 4 người khác, trong đó có bạn gái Thọ.
-
“Lưới trời lồng lộng”, sau hơn 150 ngày trốn khỏi trại giam, “siêu trộm” Nguyễn Văn Tình đã phải tra tay vào còng số 8, trở lại nhà lao.