Nguyễn Văn Tỉnh
-
Ít ai biết đến hành trình tội ác vô cùng ly kỳ của Thọ "sứt" dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.
-
Chỉ có 2 sào đất trồng các loại rau thơm theo mùa như tía tô, kinh giới, húng quế, hành lá...mà gia đình ông Nguyễn Văn Tính thu nhập 400 ngàn/ngày, lãi 12 triệu/tháng. Nói ra điều này khiến nhiều người phát sốt, nhưng đó lại là sự thật.
-
Anh Nguyễn Văn Tính, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, gia đình anh đầu tư trồng gòn là do tìm hiểu thị trường, biết được người dân khu vực Tây Nguyên cũng như một số người dân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mua cây gòn về để làm trụ trồng tiêu. Sau bão số 12, nhiều người cho rằng, cây gòn của anh Tính trồng sẽ hút hàng.
-
Phát hiện đối tượng ở xã Pà Cò tiếp tế cho Nguyễn Văn Tình trong rừng và chuẩn bị đưa tên tử tù đi trốn, các trinh sát đã bí mật bắt đối tượng.
-
Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cô người yêu cũ của Thọ “sứt” để điều tra hành vi giúp tử tù trên đường bỏ trốn.
-
Ngày 19.9, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ 2 tử tù trốn trại để điều tra làm rõ hành vi che giấu tội phạm.
-
Như đã thông tin, vào hồi 1h15 ngày 17.9, tử tù thứ hai là Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng đặc dụng thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, giáp ranh với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
-
Nghe Tình nói “chị ơi em đói quá chị cho em xin bát cơm”, vợ chồng chị Thương động lòng thương em nên mời 2 tử tù ăn cơm cùng gia đình.
-
Nghe tin con trốn trại, vợ chồng ông B. thức trắng nhiều đêm. Ông nói, muốn được nấu cho Thọ bát canh cua để con ăn rồi đưa đi đầu thú.
-
Tử tù có thể mài sắt từ hộp sữa gia đình gửi vào tiếp tế, hay thìa inox thành những vật sắc nhọn, gắn vào bán chải đánh răng để đào tường, khoét ngục. Họ nghe ngóng, căn giờ vào ban đêm lúc cán bộ không đi tuần là khoét ngục, sau đó trộn kem đánh răng cùng những bụi tường đó, trát lại.