Nguyệt Ánh đoạt HCV SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp bất chấp chấn thương

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 20:37 PM (GMT+7)
Cả ngày chờ đợi, phải tới tối 14.12, karatedo Việt Nam mới có thể tận hưởng vị ngọt chiến thắng khi võ sĩ năm nay đã 29 tuổi Vũ Thị Nguyệt Ánh tiếp tục duy trì được vị thế "độc cô cầu bại" trên đấu trường khu vực...
Bình luận 0
Cách đây 7 năm, chính Nguyệt Ánh là người đã mang về tấm "vàng mười" tại ASIAD 2006 cho karatedo Việt Nam. Vì thế nói không ngoa thì ở đấu trường SEA Games thời điểm đó, các đối thủ chỉ cần nhìn thấy Ánh là đã không còn đủ dũng khí chiến đấu.

img
Vũ Thị Nguyệt Ánh (trái) vượt qua đối thủ người Indonesia trong trận chung kết hạng -50kg nữ

Nhưng bước vào SEA Games 2013 trên đất Myanmar mọi chuyện đã rất khác. Dấu hiệu tuổi tác cùng với việc chấn thương hành hạ trong suốt những năm gần đây khiến Ánh không còn duy trì được những bước di chuyển cùng cách ra đòn nhanh như điện của mình. Tuy nhiên, thần khí cũng như bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc của Ánh vẫn còn vẹn nguyên.

Sau khi thắng nhẹ nhàng Eleeena (Malaysia) 3-1 trong trận ra quân hạng dưới 50kg nữ, Ánh thực sự gặp khó khăn với đối thủ người Thái Lan Paweena ở bán kết. Chơi bình tĩnh và ra đòn tay rất nhạy, Ánh đã lần lượt dẫn 1-0 rồi 2-0. Tuy nhiên, nửa sau trận đấu, Paweena đã gỡ được 1-2 và phải nhờ tới kinh nghiệm dày dạn của mình, Ánh mới có thể bảo toàn tỷ số thắng 2-1, giành quyền vào chung kết.

Ở trận tranh HCV, mọi thứ còn nhọc nhằn hơn với Ánh khi chị bị lỡ đòn, bị đối thủ người Indonesia Srunita dẫn trước 1-0.

Nhưng với ý chí thi đấu kiên cường cùng bản lĩnh của một nhà cựu vô địch ASIAD, Ánh đã gỡ hòa 1-1, rồi vươn lên dẫn 2-1 trước khi kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 3-1, mang về tấm HCV duy nhất cho karatedo trong ngày thi đấu 14.12 và là tấm HCV thứ 3 của karatedo tại SEA Games 2013.

img
Giây phút ăn mừng tấm HCV SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của Nguyệt Ánh

Trao đổi với báo chí sau khi giành HCV, Ánh xúc động nói: "Có lẽ đây là tấm HCV SEA Games cuối cùng của tôi. Thời gian qua, tôi đã phải chiến đấu với chấn thương và có lúc tưởng như đã dừng lại. Tuy nhiên, với sự động viên của thầy Lê Công, tôi đã cố gắng tập luyện trở lại để giành HCV SEA Games 2013".

"Thực lòng, tôi quá hạnh phúc, và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Công, người đã luôn ở bên động viên, giúp tôi vượt qua chính mình. Tôi biết trước khi mình bước vào thảm đấu, thầy Công đã rất lo lắng và tôi muốn giải tỏa sức ép thành tích cho thầy. Tôi vui vì mình đã làm được điều đó".

img
Nguyệt Ánh không kìm nén nổi xúc động khi trả lời báo chí

Trong khi đó, HLV Lê Công chia sẻ: "Việc bị mất trắng 1 HCV đồng đội nữ kata trong ngày 13.12 đã ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của toàn đội. Tuy nhiên, trong ngày 14.12, các nữ VĐV, đặc biệt là Nguyệt Ánh đã thi đấu vô cùng ấn tượng, bản lĩnh từ trận đầu tới trận cuối để giành HCV. Trận chung kết, dù bị dẫn trước nhưng Ánh không nao núng, có những đòn phản công rất sắc và đã liên tiếp ghi được điểm".

Theo HLV Lê Công, lẽ ra Ánh không phải thi đấu hạng dưới 50kg nữ nhưng do Lê Bích Phương (vô địch ASIAD 2010) bị chấn thương trước thềm SEA Games nên Ánh đã được đẩy từ hạng dưới 55kg xuống: "Hơn hết, tôi muốn Ánh có một HCV SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp và cuối cùng em đã làm được. Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn karatedo (15.12), chúng ta còn hy vọng ở nội dung đồng đội kumite nữ", HLV Lê Công chốt lại.

Cũng trong buổi tối 14.12, karatedo còn giành thêm 1 HCĐ hạng dưới 84kg nam của Bùi Như Mỹ. Ở hạng dưới 61kg nữ, Lê Thị Thùy thua đau Syakilla (Malaysia) 0-1 trong trận chung kết đành nhận HCB. Đáng tiếc là khi trận đấu chỉ còn 21 giây, Lê Thị Thùy đã bị dính 1 đòn tay của đối phương và không thể gỡ điểm trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem