Nhà gỗ
-
Hương Ngải xưa có tên là làng Kẻ Ngái. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, ngày xưa có rất nhiều cây ngái mọc xung quanh làng. Và cái tên Kẻ Ngái cũng có gốc gác từ cây ngái dại quanh làng ấy.
-
UBND TP.Hà Nội vừa chính thức có quyết định công nhận 5 làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, gồm:
-
Cháu bé 2 tuổi bị bức tường nhà hàng xóm đè chết sau một sự cố bất ngờ. Đến nay, gia đình cháu "được" bồi thường 3,2 triệu đồng và 5kg gạo.
-
Ngay sát mép nước là những căn nhà gỗ lúc nào cũng soi bóng xuống mặt hồ Hoà Bình, nhón chân một cái là từ thuyền đã đặt chân được lên nhà. Nơi đây đã có những thiếu nữ trong trang phục người Mông đợi sẵn với nụ cươi như mời như gọi...
-
Theo kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, trong kiến trúc Việt truyền thống, dù là nhà ở hay các công trình kiến trúc tín ngưỡng, nhất nhất đều là những ngôi nhà gỗ.
-
Vợ chưa kịp về thì ông Sáng đã tức giận ôm quần áo của vợ ra đốt ngay trong nhà. Lửa bén vào đống quần áo, lan ra cháy luôn căn nhà.
-
Dẫu biết rằng quy luật của tạo hoá là sinh, lão, bệnh, tử nhưng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, mỗi một người dân quê hương Quảng Bình đều thổn thức trong niềm tiếc thương vô hạn...
-
Người dân Quảng Bình vẫn gọi ngôi nhà gỗ bên dòng sông Kiến Giang là nhà của Đại tướng, nhà “ông Giáp”, nhà “bác Giáp”. Hôm nay, ngôi nhà dường như nặng trĩu nỗi buồn trước tin Đại tướng qua đời.
-
6 thế hệ họ Đào ở làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã nối tiếp nhau trong ngôi nhà cổ có tuổi thọ gần 2 thế kỷ. Ngôi nhà đã đến giai đoạn xuống cấp, con cái giục phá đi xây nhà gỗ mới nhưng ông Đào Hữu Chinh vẫn tần ngần nuối tiếc...
-
Ngôi nhà thờ họ của dòng họ Fairbanks ở Dedham (bang Massachusetts, Mỹ) được cho là có hồn ma “sống” từ năm 1801 cho đến nay, gây ra những hiện tượng dị thường xảy ra hầu như là hằng ngày trong ngôi nhà này.