Nhà nghèo, cậu bé miền núi lớp 3 hạnh phúc với xe gỗ tự tay sáng chế

Chủ nhật, ngày 28/04/2019 19:30 PM (GMT+7)
Mới học lớp 3, cậu bé Hồ Văn Thiết, Quảng Trị, quan sát xe máy vào bản rồi tự chế chiếc xe gỗ để chơi.
Bình luận 0

Trong căn nhà sàn khá thấp nằm lưng chừng quả đồi ở thôn Cu Tiêng (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị), Hồ Văn Thiết (lớp 3C, người Vân Kiều), vừa đi học về. Quăng chiếc cặp lỉnh kỉnh dây cót và bánh răng nhựa, Thiết cầm ngay đến dụng cụ để sửa chiếc xe gỗ vừa bị hư, nằm chỏng chơ sau lưng nhà. Cậu bé khá nhút nhát với người lạ, nhưng gương mặt nhanh nhẹn và tinh anh.

Bố Thiết là Hồ Pa Lét, 40 tuổi, nói gia đình làm lúa nước chỉ đủ ăn 6 tháng. Thời gian còn lại thì ăn nợ của cửa hàng, cuối năm thu hoạch sắn bán trừ nợ. Gia đình nghèo khó, Thiết ngoài học ở trường ra thì về nhà chơi đùa giữa rừng Trường Sơn.

img

Thiết tự chế xe gỗ ở một góc nhỏ sau vườn nhà. Ảnh: Hoàng Táo

Nhiều tháng trước, gia đình thấy em sưu tầm về nhà nhiều lốp xe, vòng bi, gỗ cũ và dây thép. Hỏi nhưng cậu bé không nói, chỉ mang búa, kìm, dao quắm, liềm ra bóng mát ở góc vườn hì hụi làm.

Ít ngày sau, gia đình thấy cậu bé cưỡi trên một chiếc xe gỗ, thả từ đỉnh dốc của con đường nhựa trước mặt nhà. Chiếc xe cao khoảng 50 cm, dài 80 cm. Hai bánh xe làm từ miếng gỗ nguyên khối, giữa đục lỗ để đặt hai vòng bi, bên ngoài bọc 4-5 lớp cao su từ lốp xe cũ. Trục bánh xe làm từ thanh cây ổi tươi. Tất cả được đẽo bằng dao quắm, cưa vừa vặn rồi gắn kết bằng đinh, dây thép. Vật liệu đều là phế liệu thu thập được.

Thiết nói cậu quan sát nhiều xe máy, xe ôtô vào chở hàng cho dân bản, rồi tự chế xe để chơi. Một chiếc xe mất 2-3 ngày để chế. Chiếc xe hiện nay là chiếc thứ ba của cậu. Hai chiếc trước, cậu bán cho bạn học cùng lớp lấy 20.000 đồng mua kẹo. Thiết còn tự chế một chiếc mô phỏng xe công nông nhưng nay đã bị hư hỏng.

img

Chiếc xe tự chế chạy trên con đường nhựa trước mặt nhà. Ảnh: Hoàng Táo

Anh Pa Lét nói rất bất ngờ và thú vị khi thấy con chế tạo mấy chiếc xe gỗ đồ chơi. "Không có ai bày vẽ cho nó hết. Trước cũng chưa có ai chế tạo như vậy ở bản này", anh Pa Lét nói.

Sau một buổi đi học, Thiết lại về mân mê với vòng bi, dây cót cũng như động cơ điện trong các xe đồ chơi. Anh Pa Lét nói cháu ham vui với việc chế tạo xe, việc học ở trường diễn ra bình thường.

*Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại

Hoàng Táo (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem