Nhà thuốc treo biển "không bán khẩu trang", Vượng Râu nói 1 câu đắng lòng

Thu Vũ Thứ ba, ngày 04/02/2020 10:20 AM (GMT+7)
Nam nghệ sĩ bức xúc trước tình trạng một loạt hiệu thuốc ở Hà Nội đồng loạt không bán khẩu trang.
Bình luận 0

Ngày 3/2 vừa qua, trên thị trường chợ thuốc lớn nhất Hà Nội đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, xin miễn hỏi". Trong khi trước đó hàng trăm người dân đổ xô tới chợ thuốc này để mua khẩu trang phòng dịch viêm phổi do virus Corona, nhiều quầy thuốc đã bán khẩu trang với giá "chặt chém" và đã bị đội quản lý thị trường phát hiện, xử phạt.

Trước tình hình một loạt hiệu thuốc "không bán khẩu trang", người dân khi đi mua đều tỏ ra rất bức xúc. Thậm chí trên một diễn đàn hội nhóm các nhà thuốc, một tài khoản Facebook đã kêu gọi "không nhập hàng, không bán khẩu trang". Điều này khiến cư dân mạng rất phẫn nộ trước thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm này.

img

Vượng Râu bức xúc trước tình trạng một loạt hiệu thuốc ở Hà Nội đề biển "không bán khẩu trang"

Nghệ sĩ Vượng Râu ngay lập tức đã đăng đàn bày tỏ sự bức xúc: "Những con người vô giáo dục! Vô đạo đức! Khi đồng bào có nguy cơ lây lan bệnh tật họ không ra tay cứu giúp, ngược lại họ kiếm tiền làm giàu bằng mọi cách (nhưng nào giàu được bao nhiêu) đến khi bị cơ quan Nhà Nước xử lý thì họ dở mặt không bán và nói là để Nhà Nước lo !? Tại sao thời buổi này lại tồn tại thứ nhận thức mọi rợ như này các bác nhỉ!?".

img

Nghệ sĩ Vượng Râu

Ngay dưới bài viết, nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ lại hình ảnh một loạt hiệu thuốc đề biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi". Sự bức xúc của nam danh hài cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người dân.

Bạn Nguyễn Thành viết: "Virut Corona còn không đáng sợ bằng sự tham lam, tha hoá nhân cách của những con người này". Tài khoản Tạ Dương đưa ra bình luận, cũng là ý kiến chung của nhiều cư dân mạng: "Yêu cầu cơ quan chức năng đến những chỗ viết biển không bán này, thấy có khẩu trang trong quán mà không bán cũng phạt và tước giấy phép. Đạo đức con người ở đâu?".

Nhiều bình luận cảm thấy "ức chế" trước sự việc trên, bởi "đồng loạt rủ nhau không bán khác gì chung tay đẩy dịch lan rộng". Tài khoản Trần Đặng Phương Lan khẳng định: "Cần đóng cửa, rút giấy phép những cửa hàng vô lương tâm này".

Bên cạnh những ý kiến bức xúc của cư dân mạng, một vài người lên tiếng bênh vực. Tài khoản Facebook Quang Huy Bùi phỏng đoán: "Có khi họ không có thật. Tôi ở trong viện trông người nhà mà nhà thuốc bệnh viện họ chỉ bán mỗi người 1,2 cái. Có hôm còn không có luôn ấy". Bạn Nguyễn Văn Qua đưa ra ý kiến phía dưới bài viết của nghệ sĩ Vượng Râu: "Người ta không nhập được giá rẻ nên không bán anh ơi. Nhập giá cao bán thì bị tước giấy phép kinh doanh. Nay bố em đi cấp cứu mà em mua từ trong bệnh viện đến hiệu thuốc ở ngoài không có 1 cái khẩu trang".

Trước tình hình gây bức xúc cho người dân, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an thành phố điều tra chủ tài khoản kêu gọi "không bán, không nhập khẩu trang" để xử lý nghiêm minh.

Bất ngờ với từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 tại Hàn, chỉ đứng sau dịch virus Corona

Cặp đôi Son Ye Jin, Hyun Bin tạo nên kỷ lục trên truyền hình cáp ngay giữa “tâm bão“ của dịch viêm phổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem