Nhạc sĩ Lê Thành Trung dự đoán Leipzig tạo nên "điều không tưởng" trước PSG

Lê Thành Trung Thứ ba, ngày 18/08/2020 14:40 PM (GMT+7)
2 giờ sáng mai, sẽ diễn ra trận bán kết Champions League 2019-2020 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và RB Leipzig. Viết riêng cho Dân Việt, nhà báo Lê Thành Trung (VTVcab), tác giả của ca khúc "Cơn mơ băng giá", "Có lẽ", "Hà Nội, nơi tìm về"... cho rằng trận đấu sẽ được đẩy tới những loạt "đấu súng" cân não!
Bình luận 0

Đây có thể là một trận đấu ẩn chứa rất nhiều những biến số bất ngờ cùng những điều thú vị. PSG như một đối thủ ngoài sáng còn Leipzig vẫn trong tối chứ chưa lộ sáng hoàn toàn.

Nhiều người sẽ đánh giá PSG cao hơn. Đó là điều hiển nhiên ở một đội ngũ đắt giá, toàn sao. Nhưng theo tôi, họ cũng có những điểm yếu.

BLV Lê Thành Trung chờ đợi  Leipzig tạo nên điều không tưởng trước PSG - Ảnh 1.

Bộ đôi Neymar - Mbappe là thử thách lớn đối với hàng thủ Leipzig.

Có thể thấy vai trò của Neymar không khác nhiều so với Messi ở Barca. Hơn nữa trận họ thắng Atalanta, cách tổ chức trận đấu, tấn công của PSG còn nhiều vấn đề.

Không có Mbappe, PSG chơi khá manh mún và lẻ tẻ, chờ Neymar quá nhiều. Chỉ đến khi Mbappe có mặt, PSG mới là một khối tấn công thực sự.

Trận đấu với Leipzig sẽ khác. Nhưng PSG rõ ràng đã và sẽ rất mệt mỏi trước những đội bóng có tính tổ chức cao, Leipzig là đội bóng như vậy. Thậm chí còn sắc và tinh tế hơn Atalanta.

Leipzig đang thành công ngoài sức tưởng tượng trong lần thứ 2 dự Champions League.

BLV Lê Thành Trung chờ đợi  Leipzig tạo nên điều không tưởng trước PSG - Ảnh 2.

Nhà báo, nhạc sĩ Lê Thành Trung chờ đợi loạt "đấu súng" cân não trong trận bán kết Champions League giữa PSG và Leipzig.

Ngay từ khi ra đời cách đây 11 năm, họ đã được quán triệt là CLB sinh ra để tạo ra những điều không tưởng.

Ngay cái tên Rasenballsport Leipzig cũng là sự khác biệt ở Bundesliga (lái từ Red Bull, hãng đỡ đầu vì Bundesliga không cho đặt tên vì yếu tố thương mại). Và sự thật là Leipzig đang tạo ra thương hiệu riêng. Không ngôi sao nhưng họ là một tập thể có bản sắc. Tôi nghĩ đây sẽ là yếu tố quyết định ở trận này.

Đã có nhiều bất ngờ ở Champions League 2019-2020 và bất ngờ đều đến ở yếu tố tập thể chứ không phải cá nhân. Tôi chờ một bất ngờ nữa!

Cuộc chiến quan trọng nữa là ở đường pitch, cuộc đấu giữa HLV Tuchel và Nagelsmann. Cả 2 đều không thành công ở vị trí cầu thủ, chưa từng khoác áo ĐTQG.

BLV Lê Thành Trung chờ đợi  Leipzig tạo nên điều không tưởng trước PSG - Ảnh 3.

HLV Nagelsmann đặt niềm tin vào "bức tường" Upamecano nơi hàng thủ Leipzig.

HLV Nagelsmann thậm chí chưa đá chuyên nghiệp trận nào đã chấn thương khi 20 tuổi. Nhưng họ đều là những người sáng tạo chiến thuật đỉnh cao.

Trẻ tuổi và giàu năng lượng. Họ rất hay và khó lường đúng như cách họ học tập, nghiên cứu để vận dụng khoa học vào huấn luyện vậy.

Tuchel thì tốt nghiệp nghề vật lý trị liệu, tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Nagelsmann vốn cũng học kinh doanh sau chuyển sang thể thao và khoa học đào tạo.

Không liên quan nghề HLV lắm, nhưng tất cả đều thể hiện sự đa dạng, khả năng vận dụng khoa học của họ vào thực tế. Như kiểu Klopp thành công với lối chơi tốc độ, cực nhanh nhờ những nghiên cứu mà ông làm trong luận án khoa học về... đi bộ.

Những bất ngờ ở cặp đấu này luôn tiềm ẩn, khó lường bởi sự đa dạng trong chiến lược của 2 HLV hàng đầu.

Cá nhân tôi, tôi hy vọng sẽ là trận đấu nhiều nút thắt và nhiều cung đoạn.

Hoà 1-1 và phân xử trên chấm luân lưu. Kịch bản đó là điều tôi nghĩ tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem