Nhân ái

  • Năm 2023, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bệnh nhân, người lao động tự do trên địa bàn TP. Hà Nội. Nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người cùng đến đón nhận và sẻ chia yêu thương, phát huy tinh thần tương thân, tương ái đáng quý của dân tộc Việt Nam.
  • Dù tuổi đã gần 70, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Tý (SN 1958, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn hàng ngày trang trải cuộc sống bằng nghề bán hàng rong. Nhiều buổi trưa, bà Tý chỉ ăn qua cốc thạch để cầm hơi, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã sưởi ấm trái tim người phụ nữ lam lũ.
  • Hơn 5 năm qua, đều đặn mỗi tháng 2 lần, những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập và Trung tâm y tế Hoàng Mai (Nghệ An) lại được nhận những bát cháo thơm ngon, đủ dinh dưỡng do cô chủ nhỏ Nguyễn Thị Ánh Tuyết và các bạn nhân viên của Nhà hàng Ánh Dương đem tới.
  • Khác với những lớp học bình thường, ở một không gian không ghế cũng chẳng bàn, chỉ có những cây đàn ghi-ta cũ của thầy giáo Đặng Tấn Ba cùng nhóm học sinh khiếm thị tạo nên một lớp học đặc biệt.
  • Bà Bùi Thị Kiển (52 tuổi) sống tại tỉnh Bình Định có 25 năm làm thiện nguyện với niềm đam mê và lòng nhân ái, đã giúp đỡ được vô số những mảnh đời kém may mắn. Có lúc tưởng chừng như dừng lại với công việc từ thiện, nhưng với cái duyên, bà Kiển vẫn tiếp tục với sứ mệnh giúp ích cho đời.
  • Không chỉ đóng góp quan trọng trong việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam, anh Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khởi nghiệp Hà Nội còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo đội ngũ thanh niên Việt đủ tâm đức, tài năng và hoài bão lớn...
  • Sắp 70 tuổi, bà Trần Thị Yên vẫn là lao động chính trong gia đình. Ngờ đâu, tai họa ập xuống bà Yên bị hôn mê sâu, để lại 2 người con tâm thần và người chồng đau yếu thường xuyên bởi chất độc da cam.
  • 201905 - Đó là mơ ước nhỏ nhoi của cô bé H'Bắc 14 tuổi, mồ côi mẹ, cha bỏ đi, sống cùng bà ngoại già yếu... Để lo cho bữa ăn của mấy bà cháu, hai chị em H'Bắc phải dành nửa buổi đi học, nửa buổi đi làm thuê.
  • Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, anh Minh vẫn mò mẫm lên thành phố ăn xin kiếm tiền mua thuốc, mua gạo nuôi mẹ già gần 80 tuổi đang bị ung thư.
  • Bố đi lấy vợ khác, mẹ đi làm thuê ở xa, tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay Kpă H’Phiên, cô bé mới 13 tuổi. Để có tiền nuôi hai em nhỏ (một em 6 tuổi và một em 4 tuổi), hàng ngày H'Phiên phải nhận trông con giúp các gia đình trong làng.