Nhan sắc Việt

  • Trong một chuyến đi cùng tổ chức phi lợi nhuận đến Việt Nam, Réhahn Croquevielle - nhiếp ảnh gia người Pháp bị nét đẹp tự nhiên, thân thiện, giản dị của người Việt Nam quyến rũ. Và...
  • Ngày trước, dầu thực vật bán trên thị trường khan hiếm, người ta thắng dầu dừa để chiên, xào thức ăn. Dầu dừa cũng được dùng để cho những cô gái miền quê Tây Nam bộ xức tóc, làm đẹp.
  • Phụ nữ là một nửa của nhân loại. Ai trong số chúng ta cũng đều có những người phụ nữ để yêu thương, gửi gắm cung bậc tình cảm. Đó là người mẹ tảo tần, người chị thân yêu, là người em gái dịu dàng, người yêu hay người vợ hiền thục... Những người phụ nữ quanh ta đều là bông hoa đẹp và tỏa hương thơm ngát.
  • Về Hội Lim, du khách không chỉ được đắm mình trong những làn điệu trữ tình khi nghe liền anh, liền chị hát quan họ giao duyên mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái Kinh Bắc trong màu áo tứ thân.
  • Trước khi lấy vua Bảo Đại năm 19 tuổi, Hoàng hậu Nam Phương từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương.
  • Ngoài chiến thắng của Nguyễn Thị Loan trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới vừa diễn ra tối 14.12 vừa qua, công chúng còn ghi nhận những nhan sắc Việt khác tỏa sáng cũng trong cuộc thi này trước đó, như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Hương Giang, Mai Phương.
  • Những cô gái "cười như mùa thu tỏa nắng" hay những người bà, người mẹ chân chất, lạc quan được tái hiện qua những bức ảnh chụp từ khắp các vùng miền trên cả nước.
  • Những bức ảnh do một nhân viên quân sự Mỹ chụp ở Sài Gòn năm 1969; được thành viên John Rellis đăng tải trên Flickr.
  • Bản Mậu, xã Tuấn Mậu (Sơn Động - Bắc Giang) nằm heo hút bên sườn tây dãy Yên Tử linh thiêng. Men theo con đường gập ghềnh đá sỏi, chúng tôi tìm về đây để nghe những huyền tích, những câu chuyện xưa cũ và hiểu thêm những giá trị văn hóa có tự lâu đời của bản làng người Dao xung quanh câu chuyện về bản "gái tiến vua" và thực mục sở thị vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của những sơn nữ lừng danh một thuở.
  • Khác với nét đài các của thiếu nữ Hà Nội hay vẻ thùy mị thướt tha của người con gái Huế, những thiếu nữ Sài Gòn xưa gây ấn tượng bởi vẻ phóng khoáng, tươi trẻ và tự tin.