Ấn tượng cuộc thi hoa khôi áo dài mở rộng tại Kiev

Trần Thị Thúy (Ảnh: Sarang Chan) Chủ nhật, ngày 15/03/2015 09:45 AM (GMT+7)
Phụ nữ là một nửa của nhân loại. Ai trong số chúng ta cũng đều có những người phụ nữ để yêu thương, gửi gắm cung bậc tình cảm. Đó là người mẹ tảo tần, người chị thân yêu, là người em gái dịu dàng, người yêu hay người vợ hiền thục... Những người phụ nữ quanh ta đều là bông hoa đẹp và tỏa hương thơm ngát.
Bình luận 0
Trong tình hình chính trị và kinh tế của nước bạn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của hội người Việt Nam và hội doanh nghiệp thành phố Kiev. BCH hội phụ nữ đã tổ chức ngày hội 8.3 với chủ đề: “Một nửa yêu thương”.

Nhận lời mời của Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Kiev, Đoàn đại biểu Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa do bà Vũ Thị An Bình - Chủ tịch Hội phụ nữ cùng các Ủy viên BCH và các chị em trong Đội nghệ thuật cộng đồng đã đến Kiev chúc mừng Lễ ra mắt BCH lâm thời Hội Phụ nữ Kiev, cùng chung vui tham gia chương trình này và cùng cất cao lời ca tiếng hát để tình cảm cộng đồng ngày một gắn kết hơn.

Tới dự buổi lễ có: Ngài đại sứ Việt Nam tại Ucraina và Moldova - Nguyễn Minh Trí, bà Nguyễn Phương Thảo - Phó bí thư Đảng ủy, phó thường trực Ban công tác cộng đồng người Việt tại Ucraina và Moldova cùng các cán bộ phòng ban của sứ quán; Chủ tịch Hội đồng hương kiev - ông Phạm Văn Bằng, Bí thư chi bộ lưu học sinh kiev - ông Nguyễn Quang Vinh và các đại diện hội đoàn (hội doanh nghiệp, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các nhà báo và các nhiếp ảnh gia...).  

Tiếp sau phần nghi lễ là một chương trình văn nghệ hoành tráng được các anh chị em người Việt tại Kiev tập luyện và dàn dựng công phu với chủ đề “bài ca người phụ nữ”. Những giai điệu đẹp, ca từ hay lần lượt vang lên làm nức lòng người xem.

Nhất là bài mở đầu chương trình với ca khúc đi cùng năm tháng: Bài ca phụ nữ Việt Nam – Sáng tác Nguyên Văn Tý. Do tốp nữ đội văn nghệ Kiev trình bày.  

Để lại nhiều ấn tượng nhất là phần thi hoa khôi áo dài Kiev mở rộng đã làm cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không ít các đấng phu quân khi được hỏi phu nhân đâu, đều phải tìm quanh một lúc lâu mới thấy vợ mình trong cả rừng hoa áo dài tươi thắm. Có mấy anh còn bảo: “ồ cô H cũng đi thi à? ôi cả cô T nữ kìa vui quá các bạn ơi!”.

img

Các anh hỏi thế cũng đúng thôi, vì thường ngày khi đi làm thì chị nào cũng vất vả và có chị còn không hề trang điểm son phấn. Còn hôm nay trông chị nào cũng rạng rỡ và sang trọng, khiến cho các anh không khỏi ngỡ ngàng. Các chị đẹp lộng lẫy trên sân khấu, nét đẹp không phải do bộ áo dài được thiết kế từ những nhà tạo mẫu nổi tiếng, cũng không phải từ số đo chuẩn của ba vòng mà đó là nét đẹp của tinh thần lạc quan, yêu đời, nét đẹp của sự tự tin.

Giữa trời Âu xứ lạnh tuyết phủ trắng gần suốt cả mùa đông, các chị tỏa sáng như “những bông hoa xinh tươi và rạng rỡ”. Một nét đẹp rất Việt Nam không thể trộn lẫn. “Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu. Dù ở đâu, Pa-ri, Luân Đôn hay những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó...em ơi!”.

Dù giải thưởng cao nhất chỉ được trao cho một người, nhưng tất cả quý bà tuổi từ 35 đến 57 chưa một lần đứng trên sân khấu trước đông người, ngày hôm nay, họ đã mạnh dạn tham gia cuộc thi hoa khôi áo dài, vui vẻ, tự tin bước đi trên sân khấu. Ai cũng đã là người chiến thắng, chiến thắng chính sự rụt rè, tự ti của bản thân mình. Ai cũng nhận được những phần thưởng ý nghĩa, đó là niềm vui, sự tự tin và hơn cả là sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Tôi đã hỏi anh Hòa trong ban tổ chức “vợ anh ở đâu ạ?”. Anh ấy nhìn một chút và bảo “kia kìa, cố ấy mặc bộ áo dài có thêu mấy bông hoa sen to ấy”. Và đó cũng chính là chiếc áo dài đẹp nhất của buổi lễ do Ban giám khảo bình chọn.
img
Giải thưởng cao nhất hoa khôi áo dài cuối cùng thuộc về: Lê Thị Ngọc đến từ thành phố Ninh Bình – Kiev.
img
Á khôi một: Kim Dung đến từ Thái Bình – Odessa.
img
Á khôi hai: Hương Thơm đến từ Hải Phòng – Odessa
img
Giải trả lời ứng xử hay nhất: Thanh Xuân đến từ Thanh Hóa- Kiev.
img
Người có hình thể đẹp nhất: Hoài Thu đến từ Thanh Hóa –  Odessa.
img
Người phụ nữ duyên dáng nhất: Lệ Thu đến từ Bắc Giang – Odessa.
img
Người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng có mái tóc đẹp nhất: Lệ Thúy đến từ Nghệ An – Odessa.
img
Chiếc áo dài đẹp nhất thuộc về chị Hồng Nhị đến từ Trà Vinh – Kiev.
img
Giải có nụ cười đẹp nhất thuộc về chị: Hải Phượng đến từ Quảng Ninh – Kiev.
img
Giải người nhiều tuổi nhất nhưng đã chiến thắng chính bản thân mình và tham gia cuộc thi thuộc về: Bùi Thị Sáu đến từ Hải Phòng – Kiev.
img
Tốp 15 người đẹp.

Kết thúc cuộc vui mọi người bịn rịn chia tay nhau ra về nhưng chị em ai cũng vui vẻ và phấn khởi. không phải vui vì những giải thưởng nhận được. mà vui vì tình thân mến, tình đoàn kết giữa những hội đoàn. Vui vì được giao lưu học hỏi biết bao kinh nghiệm quý giá. Đoàn Odessa lên tàu rồi mà mỗi người cảm thấy vẫn còn như vang trong tim lời ca, tiếng hát. Buổi lễ dã để lại một ấn tượng khó quên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem