Nhân viên nhà hàng Nhật Hạ nói gì về vụ nhà báo bị bắt?

Thứ bảy, ngày 16/10/2010 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Đặng Việt Dũng, quản lý nhà hàng kể, chiều tối 13-10, tức thời điểm trước khi xảy ra vụ việc nhà báo Phan Hà Bình bị bắt, có một phụ nữ xưng tên là Phương gọi điện tới nhà hàng đặt chỗ cho năm khách.
Bình luận 0

Chiều 15-10, làm việc với đại diện báo Tiền Phong, lãnh đạo và điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (bộ phận thường trú phía Nam), cho biết, Cơ quan An ninh điều tra bắt ông Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan) - Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong theo trường hợp bắt khẩn cấp, chứ không phải bắt quả tang.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn tạm giữ, chưa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Phan Hà Bình. Theo lãnh đạo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt giữ, ông Phan Hà Bình có thái độ hợp tác tốt với các cán bộ điều tra.

 img
Phòng VIP6 - nơi ông Phan Hà Bình bị bắt.

Theo thông tin mới nhất, Báo Tiền Phong và vợ ông Phan Hà Bình là bà Nguyễn Thị Phương Hà đã mời luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho ông Phan Hà Bình ngay từ giai đoạn điều tra.

Lãnh đạo cơ quan điều tra khẳng định, sẽ tạo điều kiện để luật sư Tâm được cấp giấy chứng nhận người bào chữa và tham gia vào quá trình điều tra, theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Sáng 15-10, phóng viên NTNN đã đến nhà hàng Nhật Hạ (số 82 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM) để xem hiện trường nghi án nhận tiền. Phòng VIP6, lầu 2 của nhà hàng này đã có một người khách đặt chỗ.

Căn phòng này cũng chính là nơi nhà báo Phan Hà Bình hai ngày trước đã nhận 220 triệu đồng của Công ty CP Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Đặng Việt Dũng – quản lý nhà hàng kể, chiều tối 13-10, tức thời điểm trước khi xảy ra vụ việc nhà báo nhận tiền, có một phụ nữ xưng tên là Phương gọi điện tới nhà hàng đặt chỗ cho 5 người khách. Bộ phận lễ tân đã bố trí tại phòng VIP6, lầu 2. Sau đó, hễ khách nào của chị Phương tới thì nhân viên phục vụ dẫn lên phòng này. Đó là một căn phòng sang trọng (nhà hàng Nhật Hạ cũng thuộc loại hạng sang vừa mới khai trương được vài tháng).

Một nhân viên phục vụ kể: Sau khi gọi ba món ăn, những người trong phòng này kêu phục vụ mang lên 2 chai rượu Vodka Hà Nội loại chai nhỏ. Khoảng nửa giờ sau thì một người khách trong phòng này xin một túi nilon màu đen để đựng thức ăn...

Ông Đặng Việt Dũng cho hay, sau khi những người khách trong phòng yêu cầu nhân viên phục vụ ra ngoài để đóng cửa phòng VIP6 lại thì ông không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ sau khi thấy Công an phường 6, quận 3 đến mới hay có người nhận tiền hối lộ bị bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem