Nhặt được 15 triệu đồng, nam sinh ở Quảng Trị đã không tham của rơi mà tìm cách trả lại cho "khổ chủ". Hành động đẹp của nam sinh nhận được sự tán dương của mọi người.
Khi nhận lại tiền và vàng của mình từ tay anh Thuận, bà Quýt mừng ứa nước mắt. Bà đưa 1 triệu đồng để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, nhưng anh Thuận từ chối.
Em Phan Hoàng Quân (SN 2009, học sinh lớp 7E, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trên đường đi học về nhặt được số vàng lớn đã đến Công an xã trình báo sự việc và trả lại cho người đánh rơi là cụ bà 77 tuổi sống trên địa bàn.
Trên đường đi học, Quang phát hiện một túi xách nhỏ, bên trong là chiếc ví có 15 triệu đồng tiền mặt, một cuốn sổ. Em liền báo cho cô hiệu trưởng để tìm cách trả lại người đánh rơi.
Trên đường đi học về, 2 học sinh nhặt được ví da có hơn 2,3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đã đem nộp cho ngành chức năng trả lại người đánh rơi.
Sau khi nhặt được một bọc tiền, Tiến đã nhờ người thân thông báo rộng rãi, đăng lên facebook để tìm người mất trả lại. Hành động đẹp của em được tuyên dương trước toàn trường.