Nhật ký SEA Games ngày 10.12: Đoàn TTVN thêm 3 HCV

Thứ ba, ngày 10/12/2013 17:45 PM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN có thêm 3 tấm HCV nhờ công võ sĩ Phạm Quốc Khánh và hai VĐV vật Phạm Thị Kim Huế, Phạm Thị Loan.
Bình luận 0

Thành tích của đoàn TTVN ngày 10.12: 3HCV, 1 HCB và 2 HCĐ

+ Wushu:

HCV: Phạm Quốc Khánh (nam côn).

+ Vật:

HCV: Phạm Thị Huế (vật tự do nữ hạng cân 55kg), Phạm Thị Loan (vật tự do nữ hạng cân 59kg).

HCĐ: Khổng Đăng Khoa (vật cổ điển nam hạng cân 74kg).

+ Canoeing:

HCB: nội dung K4 1.000m nữ.

HCĐ: nội dung C2 1.000m nam.

Vật giành thêm 2 HCV

img
Đô vật Phạm Thị Huế. Ảnh: Hữu Thọ.

Đô vật Phạm Thị Huế vừa mang về cho TTVN một HCV ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 55kg khi vượt qua đô vật Aye Aye của Myanmar với tỷ số 8-0.

Trước đó, Huế đã đánh bại cả Eka của Indonesia và đối thủ người Thái Lan. Do chỉ có 4 VĐV tham dự nên nội dung vật tự do 55kg chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

img
VĐV Phạm Thị Loan. Ảnh: Hữu Thọ.

Trong khi đó, Phạm Thị Loan cũng vượt qua Kyu Kyu Thein của Myanmar với tỷ số 8-0 ở trận đấu thứ 3 để giành HCV nội dung vật tự do nữ hạng cân 59kg.

img
BXH SEA Games ngày thi đấu 10.12

4 VĐV Pencak silat lọt vào bán kết

Trong ngày thi đấu thứ 2 (10.12), đội tuyển pencak silat Việt Nam đã xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết. Trong buổi sáng, Đặng Toàn Thắng đã thắng thuyết phục Sommay Xayavong (Lào) 5-0 trong trận tứ kết hạng 70kg nam. Tương tự như Toàn Thắng, Lê Sĩ Kiên cũng hạ gục Faizal (Malaysia) 5-0 ở tứ kết hạng 85kg nam. Chỉ có Nguyễn Huy Tâm dừng bước ở tứ kết hạng 65kg nam khi thua Sapto Purnomo (Indonesia).

Đến buổi chiều, cả nhà thi đấu Zeyar như "nghẹt thở" để theo dõi trận tứ kết hạng 80kg nam giữa Nguyễn Duy Tuyến và Mohamad Safwan (Malaysia). Trận đấu diễn ra rất quyết liệt và sau 3 hiệp đấu mệt nhoài, Tuyến mới giành được phần thắng sát nút 3-2.

Về phía nữ, Đinh Thị Thúy Hằng đã để thua 0-5 trước đối thủ quá mạnh là Rewadee (Thái Lan) ở trận tứ kết hạng 60kg nữ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Yến dễ dàng thắng Siti Rahmah (Malaysia) 5-0 trong trận tứ kết hạng 75kg nữ. (Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar))

U23 Malaysia vất vả vượt qua U23 Brunei

Trước một U23 Brunei bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, U23 Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ SEA Games vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ hai bàn thắng của Rozaimi Rahman ở phút 28 và Ashri Chuchu ở phút 70.

Khổng Đăng Khoa giành HCĐ môn vật

Ở trận đấu cuối nội dung vật cổ điển nam hạng cân 74kg với Sirithahan Atthaphol (Thái Lan), Khổng Đăng Khoa đã hòa đối thủ với tỷ số 7-7 nhưng bị xử thua do kém điểm kỹ thuật. Sau 3 lượt trận, Đăng Khoa có được 6 điểm như đô vật của Indonesia và Thái Lan nhưng theo cách tính điểm của BTC, anh chỉ giành được HCĐ và không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games ở hạng cân này.

Các VĐV vật Việt Nam đang thắng như chẻ tre

Chiều nay, Khổng Văn Khoa chính là VĐV vật đầu tiên của Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg. Ở trận đầu tiên, anh đã xuất sắc đánh bại Kusno Hadi Saputra (Indonesia) với tỷ số 4-3.

Tiếp đà chiến thắng, Văn Khoa đã hạ VĐV nước chủ nhà Myanmar là Zaw Min Soe với kết quả 3-2. Kết quả này giúp Khổng Văn Khoa có nhiều cơ hội đoạt HCV, bởi hạng cân vật cổ điển 74kg chỉ có ba trận đấu vòng tròn tính điểm.

Trong khi đó, VĐV Phạm Thị Huế giành chiến thắng trước Eka của Indonesia ở nội dung vật tự do nữ hạng 55kg. Ở một diễn biến khác, Phạm Thị Loan cũng không gặp quá nhiều khó khăn để hạ VĐV Ridha của Indonesia ở trận mở màn môn vật tự do nữ hạng cân 59kg với tỷ số 6-4.

Việt Nam đoạt thêm một HCĐ môn canoeing

Trưa nay, 2 VĐV canoeing gồm Lưu Thanh Vững và Nguyễn Thanh Sang đã mang về cho TTVN một chiếc HCĐ ở nội dung C2 1.000m nam với thành tích 4 phút 13 giây 10. HCV ở nội dung này thuộc về nước chủ nhà Myanmar, HCB thuộc về Indonesia.

Thúy Vi - Phương Giang “lỡ hẹn” huy chương

Ở nội dung đối luyện nữ của môn wushu, cặp võ sĩ Dương Thúy Vi - Hoàng Thị Phương Giang đã không thể mang thêm huy chương về cho đoàn TTVN khi chỉ đạt được 9,52 điểm. Như vậy, bộ môn wushu đã kết thúc tất cả nội dung thi đấu tại SEA Games 27 với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Canoeing đoạt thêm 1 HCB

Ở nội dung K4 1.000m nữ, 4 VĐV gồm Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo đã xuất sắc mang về tấm HCB cho đoàn TTVN.

imgNguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo giành HCB. Ảnh: Hữu Thọ.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao HCV cho võ sĩ Quốc Khánh

Trưa nay, Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh đã tới nhà thi đấu để trao HCV nội dung nam côn cho võ sĩ Phạm Quốc Khánh, người đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay (10.12). Ngoài ra, Quốc Khánh còn được “thưởng nóng” 6 triệu đồng.

Phạm Quốc Khánh đoạt HCV nội dung nam côn

img
Võ sĩ Phạm Quốc Khánh. Ảnh:Vnexpress.

Ở nội dung chung kết nam côn môn wushu, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã mang HCV về cho đoàn TTVN khi đoạt được 9,70 điểm. Võ sĩ Soe Kyaw của Myanmar đoạt HCB với 9,67 điểm, HCĐ thuộc về võ sĩ Mun Hua Ho của Malaysia với 9,65 điểm.

Công chúa Thái Lan tiếp tục tham dự SEA Games

img

Tại SEA Games 23, công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana đã góp mặt cùng đội tuyển cầu lông nước này. Năm nay, Sirivannavari tiếp tục thử sức ở một kỳ SEA Games khi góp mặt cùng đội tuyển đua ngựa xứ sở chùa vàng.

U23 Myanmar giành chiến thắng thứ 2

Tối qua, đội tuyển U23 Myanmar đã dễ dàng vượt qua U23 Đông Timor với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Kyaw Win, Kyae Ko Ko và Kyi Lin. Ở trận đấu trước đó, U23 Indonesia nhẹ nhàng vượt qua U23 Campuchia với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Sofyan. Với kết quả này, U23 Myanmar tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận, hơn đội xếp sau là U23 Thái Lan 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sang Myanmar

Hôm qua (9.12), Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh đã lên đường sang thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar cùng 173 HLV, VĐV của các đội bi sắt, rowing, bắn cung, điền kinh, xe đạp, bi da, karatedo và bóng chuyền (nam, nữ) để cổ vũ và động viên tinh thần thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

HLV Hoàng Văn Phúc đã tìm ra điểm yếu của U23 Singapore

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với U23 Singapore vào chiều nay, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam tự tin tuyên bố, ông đã tìm ra điểm yếu của đối thủ để giúp các chàng trai của chúng ta giành chiến thắng.

img
U23 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện nhằm đánh bại U23 Singapore.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Tôi đã xem hết hiệp 1 trận đấu giữa U23 Singapore - U23 Lào và nhận thấy U23 Singapore là đội bóng có thể hình, thể lực tốt, chủ yếu chơi bóng bổng. Vấn đề là U23 Việt Nam cần biết phát huy khả năng kiểm soát bóng, không cho đối thủ chơi theo cách của họ”.

Do bị cầm hòa trong ngày ra quân nên U23 Singapore buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công trong trận đấu tới với U23 Việt Nam. Khi đối thủ dâng cao là lúc lộ ra những khoảng trống để chúng ta khai thác.

Sáng 10.12, toàn đội sẽ xem lại băng hình trận U23 Singapore - U23 Lào để có đối sách cụ thể. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành đủ 3 điểm trước U23 Singapore”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hạ tuyển Lào 11-0

Trong trận giao hữu diễn ra tại Mandalay hồi chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã dễ dàng “nã” vào lưới đối thủ 7 bàn nhờ cú hat-trick của Minh Nguyệt, cú đúp của Tuyết Dung, cùng các pha lập công của Ngọc Anh và Nguyễn Thị Muôn.

Mặc dù HLV Trần Vân Phát đã tung đội hình 2 vào sân nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu áp đảo và ghi thêm 4 bàn với cú đúp của Quỳnh Như và các pha “nổ súng” của Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Hòa để hoàn tất chiến thắng với tỷ số 11-0.

Wushu vượt chỉ tiêu tại SEA Games 27

Với việc giành được 4 tấm HCV tại SEA Games 27 (Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật nữ, Hoàng Thị Phương Giang nội dung trường quyền nữ, Nguyễn Thị Chinh và Nguyễn Thu Hoài nội dung tán thủ), đoàn wushu Việt Nam đã vượt qua chỉ tiêu 2-3 HCV trước khi lên đường sang Myanmar.

Nguyễn Thị Chinh từng chấn thương vì… vác lúa

Mới đây, HLV Bùi Như Trang của đội tuyển wushu Việt Nam đã tiết lộ, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Chinh, người vừa giành HCV nội dung tán thủ nữ hạng cân 48kg đã từng bị chấn thương trong lúc vác lúa từ dưới nhà lên trần để phơi giúp bố mẹ.

Lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ diễn ra hoàng tráng, sống động

Mặc dù, BTC đã cố giữ bí mật nội dung chương trình tới phút chót, nhưng theo giới truyền thông Myanmar, Lễ khai mạ SEA Games 27 sẽ là một trong những Lễ khai mạc rực rỡ và đặc sắc nhất trong các kỳ SEA Games. Với màn trình diễn lung linh được tạo ra bởi con người (khoảng 8.000 sinh viên) và các thiết bị kỹ thuật ánh sáng hiện đại nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa của chủ nhà và tinh thần đoàn kết, gắn bó, cao thượng giữa các nước Đông Nam Á.

Các tiết mục trình diễn sẽ bao gồm: nghệ thuật tạo hình, trình diễn chữ và ảnh do Tổng đạo diễn Zin Yaw Maung Maung phụ trách, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Nghệ thuật và Giải trí Trung Quốc (CAEG). Dự kiến, 30.000 chỗ ngồi của sân Wunna Theidi ở thủ đô Nay Pyi Taw sẽ không còn một chỗ trống.

Tài xế taxi nói không với rượu, bia

Chẳng cần phải tuyên truyền rầm rộ (mà chưa đạt hiệu quả như mong muốn như ở Việt Nam), người dân Myanmar rất tuân thủ nguyên tắc “đã lái xe thì không uống rượu bia”. Chẳng nói đâu xa, các tài xế taxi đưa chúng tôi đi tác nghiệp hàng ngày thành quen và trở thành bạn của nhau. Vào buổi tối, khi công việc tạm ổn, mời các bác tài ăn uống thì ai cũng đụng đũa chút đỉnh (vì lịch sự) chứ nhất quyết không cụng ly hay uống dù chỉ 1 giọt rượu, bia. Hỏi về chuyện này, tài tế Aung Lin Tun cho biết: “Tớ là dân nhậu chứ chẳng đùa. Nhưng khi làm việc, đặc biệt lại là lái xe thì tuyệt đối không uống bia rượu để bảo đảm an toàn”. Ý thức tốt như thế, thảo nào ở Nay Pyi Taw, tình hình giao thông lúc nào cũng tốt dù các xe ô tô thường xuyên di chuyển với tốc độ trên dưới 100km/giờ. (Lê Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Nay Pyi Taw)

Cổ động viên Việt Nam đầu tiên sang Nay Pyi Taw

Tại nhà thi đấu Wunna Theikdi Indoor Stadium chiều 9.12 đã xuất hiện một cổ động viên đặc biệt, anh Trần Lê Hoàng (Pleiku) đã bỏ tiền túi sang Myanmar cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam. Anh Hoàng bày tỏ: “Tôi bay từ ngày 7.12 nhưng tới tối 8.12 mới tới được Nay Pyi Taw. Rất tiếc đã không thể vào sân xem đội U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân với U23 Brunei, nên đành hẹn tới ngày 10.12 xem trận đấu với U23 Singapore vậy. Tôi sẽ ở lại Nay Pyi Taw cho tới hết SEA Games, đi tới các địa điểm cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam giành thật nhiều HCV, làm rạng danh Tổ quốc trên đấu trường khu vực”. Theo anh Hoàng, sang Myanmar lần này anh đã phải cầm theo 10.000USD. Do không thông thuộc đường nên mỗi ngày chấp nhận chi 100USD thuê riêng 1 taxi chở tới các địa điểm thi đấu. (Lê Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Nay Pyi Taw)
Hữu Chí (tổng hợp) (Hữu Chí (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem