Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Mời sếp đi uống cà phê với em ạ.
Sếp vội đưa tay lên miệng, ra dấu bé cái mồm lại:
- Mày không thấy mấy hôm nay đồng chí bí thư đi rình bắt cán bộ công chức bỏ việc đi uống cà phê sao mà rủ anh?
Cò vẫn kiên trì:
- Em có việc mới nhờ sếp. Mà ở đây khó nói chuyện lắm. Hay là em mời sếp trưa nay ta đi nhậu?
Sếp trừng mắt:
- Mày muốn anh mất chức hả? Thường vụ cũng vừa ra chỉ thị cấm cán bộ công chức uống rượu bia trong giờ hành chính những ngày làm việc, kể cả lúc ăn sáng, ăn trưa.
Cò không buông tha:
- Vậy em mời anh đi… ăn chiều vậy, lúc đó ai mà cấm?
Sếp quát lên:
- Có đấy, có… chị mày cấm.
Cò hớn hở:
- Vậy em mời cả chị nhà cùng dự tiệc chiều nay với anh em mình...
Sếp hân hoan điện thoại về nhà:
- A lô, chiều nay khỏi nấu cơm, em và các con, các cháu kéo hết đi dự tiệc… suốt đêm nay luôn với chú Cò. Anh đang giúp chú ấy kiếm vài dự án. Nhớ nhé!
Mõ