Nhìn lại vòng 1/8: Không có chỗ cho bất ngờ

Long Nguyên Thứ tư, ngày 02/07/2014 14:11 PM (GMT+7)
Vòng bảng World Cup 2014 là nơi thể hiện sự bất ngờ trong bóng đá. Nhưng đến vòng 1/8, khi tính chất khắc nghiệt tăng cao gấp bội, các “cơn địa chấn” đã không tồn tại nữa, khi phần thắng đều thuộc về những đội bóng có đẳng cấp thực sự…
Bình luận 0

Đẳng cấp là vĩnh cửu

Sẽ rất nhiều người nghĩ rằng, World Cup 2014 là mảnh đất thăng hoa của những “ngựa ô”. Sau vòng bảng, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Bờ Biển Ngà… phải ôm hận về nước, trong khi Hy Lạp, Costa Rica, Algeria, Mỹ lại giành quyền đi tiếp. Với tâm lý thoải mái, sự tự tin được tích lũy sau mỗi trận đấu thành công, các đội “chiếu dưới” ấp ủ khát vọng tiến xa. Nhưng vòng loại trực tiếp đã chỉ ra giới hạn của những đội bóng này, khi vận may không còn đồng hành với họ.

Chile đã suýt hạ gục Brazil trong cuộc so tài mà rất ít người tin họ kéo được trận đấu đến loạt sút luân lưu may rủi. Mexico đã chắc mẩm chiến thắng đến tận phút 87, khi họ tạm dẫn trước Hà Lan 1 bàn và trình diễn thế trận cực kỳ chắc chắn. Algeria tử thủ rất hay và phản công cực sắc khi gặp Đức. Nigeria rất vững vàng khi chạm trán Pháp. Nhưng chung cuộc, vé tứ kết vẫn thuộc về Brazil, Hà Lan, Đức, Pháp.

Tiếc nuối nhất chắc chắn là Mexico. Đây là lần đầu tiên, họ có thời cơ giành quyền vào tứ kết với tư cách không phải là chủ nhà. Nhưng khi “cooling break” (để cầu thủ nghỉ ngơi, uống nước sau 30 phút mỗi hiệp nếu thời tiết quá nóng nực) phát huy hiệu quả, cộng thêm sự điều chỉnh tuyệt diệu của HLV Van Gaal, Hà Lan đã ngược dòng vô cùng kịch tính. Cần nhớ, tại World Cup 2014, “Hoa tulip thép” Van Gaal chính là “Vua điều chỉnh”. Trong 3/4 trận đấu đã qua của “lốc cam”, mỗi khi Van Gaal thay người, cầu thủ dự bị sẽ ghi bàn. Memphis Depay ấn định thắng lợi 3-2 cho Hà Lan trước Australia. Leroy Fer mở tỷ số khi Hà Lan đụng độ Chile. Hunterlaar, như tất cả đã biết, có pha kiến tạo cho Sneijder gỡ hoà trước khi sút quả phạt đền thành công, ấn định thắng lợi 2-1 cho Hà Lan.

Càng vào sâu, World Cup 2014 càng chứng tỏ đây không phải là giải đấu mang tính “cơ cấu”. Những đội bóng là ẩn số đã lộ diện, nhưng khi vũ khí lớn nhất là sự bất ngờ không tồn tại, họ phải chia tay cuộc chơi là dễ hiểu.

Khó phá thế song mã

Sau vòng bảng, châu Á đã sạch bóng. Hết vòng 1/8, đến lượt châu Phi thành khán giả. Đó không phải là điều bất ngờ và cuộc đua tranh ngôi vô địch vẫn là chuyện riêng của châu Âu và Nam Mỹ như lịch sử từng chứng minh. Chưa tính 2 trận Argentina – Thụy Sĩ, Bỉ - Mỹ diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, 6 đội bóng vào tứ kết thì có tới 5 đội thuộc châu Âu và Nam Mỹ. Đội còn lại là Costa Rica. Tuy đã tạo được bất ngờ cực lớn khi lần đầu tiên tiến xa đến thế nhưng đội bóng đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe rất khó đánh bại được Hà Lan trong cuộc so tài sắp tới chứ chưa bàn đến giấc mơ không có thật là giành ngôi quán quân.

  Chưa cần tính 2 trận cuối vòng 1/8, World Cup 2014 đã tạo nên dấu ấn về sự hiệu quả trong thay người. Với bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Algeria, Andre Schurrle (Đức) đã trở thành cầu thủ thứ 27 tại giải đấu này ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, kỷ lục vô tiền khoáng hậu của các kỳ World Cup.
Châu Âu gây thất vọng ở vòng bảng khi 7/13 đại diện bị loại sớm. Nhưng đến vòng tứ kết, họ vẫn còn những tên tuổi sừng sỏ như Hà Lan, Pháp, Đức. Pháp sẽ sẽ gặp Đức ở vòng tứ kết nên châu Âu đương nhiên có một đại diện lọt vào bán kết. Hà Lan hiển nhiên được đánh giá cao hơn hẳn Costa Rica. Chủ nhà Brazil thì gặp Colombia trong cuộc “nội chiến” Nam Mỹ. Sẽ không còn ngạc nhiên nữa khi chiếc cúp vàng lại nằm trong sự cạnh tranh giữa châu Âu và Nam Mỹ. Điều đáng chú ý nhất có lẽ là: Châu Âu có phá được cái dớp chưa bao giờ đoạt cúp trên đất Nam Mỹ hay không mà thôi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem