Nhìn mẹ làm nông vất vả, nam sinh Khánh Hòa quyết học tập, trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT

Công Tâm Thứ năm, ngày 18/07/2024 16:19 PM (GMT+7)
Những lần lên thăm vườn rẫy của gia đình, Ngô Lê Hữu Chiến, Trường THPT Phan Bội Châu thấy mẹ làm việc vất vả, nên càng muốn đi học để thoát cảnh làm nông - đó là lời tâm sự của thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Khánh Hòa 2024.
Bình luận 0

Sau khi hay tin, em Ngô Lê Hữu Chiến, Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, bạn bè, thầy cô cùng người thân gia đình đều gửi lời chúc mừng tới em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Chiến được tổng điểm 55,6. Trong đó điểm từng môn cụ thể là: Toán 8,8; Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75; Giáo dục công dân 9,5, Địa lý 9,5, Tiếng Anh 8,8.

Nhìn mẹ làm nông vất vả, nam sinh Khánh Hòa quyết học tập, trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Em Ngô Lê Hữu Chiến, Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) bên cạnh người mẹ của mình. Ảnh: Công Tâm

Ngô Lê Hữu Chiến cho biết, khi hay tin từ cô giáo báo em đạt danh hiệu thủ khoa, em thật sự vui mừng, đến giờ này vẫn còn dư âm, không những em mà cả gia đình ai ai cũng vui như thế. 

Nói về việc đậu thủ khoa, Chiến cho hay, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em làm bài rất tốt, những câu dễ em làm trước, câu khó làm sau nên phân phối thời gian làm hợp lý. Đây là thành quả xứng đáng trong suốt 12 năm học vừa qua.

Để có được thành tích cao, ngoài học trên trường Chiến còn học bạn bè, thầy cô và trên các trang mạng xã hội để nắm thêm kiến thức. Thông thường Chiến học đến 10 giờ đêm, thậm chí có những đêm học chuyên sâu học đến 2 - 3 giờ sáng. 

Nhìn mẹ làm nông vất vả, nam sinh Khánh Hòa quyết học tập, trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Trường THPT Phan Bội Châu - nơi Chiến theo học những năm cấp 3. Ảnh: Công Tâm

Sau Tết Nguyên đán, ngoài giờ học chính và phụ đạo trên lớp, Chiến sưu tầm trên mạng xã hội và tìm mua thêm sách luyện thi để làm quen với cấu trúc đề. Từ đó, Chiến cũng "canh" được thời gian hợp lý dành cho những dạng câu hỏi với tất cả các môn.

Giờ đây Chiến đã chuẩn bị tinh thần thỏai mái để chuẩn bị bước vào giảng đường đại học và hiện tại em vẫn đang chọn trường và ngành cho phù hợp.

Chiến bộc bạch, mẹ em thường xuyên ở trên rẫy nên thỉnh thoảng mẹ dẫn em lên rẫy để biết bố mẹ làm nông ra sao, thấy mẹ chăm bẵm vật nuôi vất vả, em càng có thêm động lực để học tập thật nhiều để sau này có việc làm ổn định phụ giúp cho gia đình.

Thầy Vương Văn Phúc - Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, Chiến là lớp trưởng 12C4, em rất tích cực tham gia các phong trào do trường phát động. Cả 3 năm học cấp 3 Chiến luôn đạt thành tích học sinh giỏi, nhà trường rất tự hào về thủ khoa Chiến. Đây là một tấm gương học tập xuất sắc để cho thế hệ sau học hỏi. 

Bà Lê Thanh Huyền (mẹ của Chiến) cho biết, gia đình có 2 người con, Chiến là con đầu trong gia đình. Do bố mẹ làm việc cả ngày nên ít có thời gian gần con, tuy nhiên Chiến luôn luôn tự giác học tập và học rất nghiêm túc. Nghe tin Chiến đậu thủ khoa cả gia đình rất mừng, đó là món quà lớn của cả gia đình.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem