Nhờ Fan Zone EURO 2024 kín chỗ, quán bia ở Geneva (Thụy Sĩ) hưởng lợi

Đào Nguyên Tùng (từ Thụy Sĩ) Thứ năm, ngày 20/06/2024 16:10 PM (GMT+7)
Hôm qua (19/6, giờ châu Âu), khi trận đấu giữa ĐT Thụy Sĩ và ĐT Scotland tại EURO 2024 diễn ra, tôi rất vất vả cũng không kịp chen chân vào khu vực Fan Zone và cuối cùng đành tìm tới một quán bia gần đó để xem bóng đá.
Bình luận 0

Fan Zone kín chỗ khi ĐT Thụy Sĩ thi đấu

Tại bảng A EURO 2024, ĐT Thụy Sĩ đã khởi đầu tốt khi đánh bại ĐT Hungary 3-1. Với lợi thế đó, ĐT Thụy Sĩ hoàn toàn tự tin khi bước vào trận đấu thứ hai gặp ĐT Scotland, đội đã thua đậm ĐT Đức tới 1-5 trong ngày khai mạc.

Chiến thắng của đội nhà đã "truyền lửa" cho các CĐV Thụy Sĩ đang ở quê nhà và không có điều kiện sang Đức để cổ vũ trực tiếp. Chính vì vậy, các khu Fan Zone được tạo ra với những màn hình lớn để người hâm mộ có thể tận hưởng không khí bóng đá theo cách tốt nhất.

Nhờ Fan Zone EURO 2024 kín chỗ, quán bia ở Geneva (Thụy Sĩ) hưởng lợi- Ảnh 1.

Fan Zone tại Geneva bố trí màn hình lớn để trực tiếp trận đấu phục vụ CĐV. Ảnh: Đào Nguyên Tùng

Do đặc thù công việc, tôi đã chuyển từ Việt Nam sang sinh sống tại Geneva (Thụy Sĩ) hơn 5 năm. Ấn tượng của tôi về tình yêu bóng đá của người Thụy Sĩ là họ cứ như thể sở hữu hai tính cách khác nhau nếu lấy mốc thời gian là trước và sau trận đấu.

Khi trận đấu chưa diễn ra, người Thụy Sĩ vẫn duy trì nếp sống bình thường và thậm chí, các câu chuyện về bóng đá cũng ít được bàn tới. Nói tóm lại, nếu ĐT Thụy Sĩ còn cách trận đấu chính thức một thời gian dài, người Thụy Sĩ sinh hoạt, làm việc theo kiểu họ chẳng biết EURO 2024 là giải đấu nào trên đời.

Nhưng sát giờ bóng lăn và đặc biệt khi trận đấu bắt đầu diễn ra và kéo dài đến cả đêm sau đó, nếu ĐT Thụy Sĩ giành kết quả tốt, người hâm mộ ở nước nay có thể ăn mừng nhiều giờ đồng hồ vả có cảm giác như họ không biết mệt là gì. Điều này thì tôi đã được chứng kiến nhiều lần và lại được trải nghiệm một lần nữa ở trận đấu hôm qua.

Nhờ Fan Zone EURO 2024 kín chỗ, quán bia ở Geneva (Thụy Sĩ) hưởng lợi- Ảnh 2.

Khu Fan Zone đông kín CĐV và những người đến muộn thì không thể chen vào khu vực bên trong. Ảnh: Đào Nguyên Tùng

Do bận công việc, chỉ 20 phút trước khi ĐT Thụy Sĩ thi đấu với ĐT Scotland, tôi mới kịp có mặt ở cổng khu vực Fan Zone sát quảng trường ở Geneva. Đúng là chậm chân thì "mất suất", xung quanh tôi tứ bề là người hâm mộ đang cố chen chúc mà không thể vào trong. Lý do: Bên trong cũng đã kín đặc CĐV và họ đang hát, hò reo một cách đầy phấn khích.

Sau một hồi cố gắng chen lấn nhưng không mang lại hiệu quả nào, tôi đành chọn giải pháp di chuyển tới một quán bia gần đó để kịp theo dõi trận đấu. Dĩ nhiên, trong quán bia Lady Godiva (thực ra là một pub, nhưng mở sớm hơn những ngày khác vì có EURO 2024), cũng có đông đảo CĐV Thụy Sĩ hoặc người hâm mộ bóng đá ở nhiều quốc gia khác có mặt. Đúng là nhờ Fan Zone kín chỗ, các quán bia, nhà hàng ở khu vực xung quanh cũng được hưởng lợi.

Trong quán bia thì màn hình tường thuật trực tiếp không thể lớn như ở Fan Zone. Không gian kín cũng khác so với khu vực ngoài trời mát mẻ, dễ chịu hơn tại Fan Zone. Nhưng có lẽ, niềm đam mê bóng đá không khiến những CĐV Thụy Sĩ quá bận tâm về điều đó.

Nhờ Fan Zone EURO 2024 kín chỗ, quán bia ở Geneva (Thụy Sĩ) hưởng lợi- Ảnh 3.

Tác giả bài viết lựa chọn "phương án B" là vào quán bia gần khu Fan Zone để xem bóng đá. Ảnh: FBNV

Nhiều người hâm mộ không có ghế để ngồi do quán đã kín chỗ cũng tỏ ra rất vui vẻ. Họ gọi một cốc bia rồi đứng xem suốt trận, liên tục có những biểu cảm đặc biệt tùy theo diễn biến trên sân.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và ĐT Thụy Sĩ đang có cơ hội lớn giành vé vào vòng 1/8. Trong trận cuối vòng bảng, ĐT Thụy Sĩ sẽ gặp chủ nhà Đức nên khu Fan Zone chắc chắn sẽ lại đông nghịt CĐV. Tới ngày có trận đấu đó, có lẽ tôi sẽ tính phương án thật hợp lý để đến sớm và có thể vào được Fan Zone và cổ vũ cho ĐT Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem